Nhưng bánh hơi khô, mình ún cf sữa thấy oke nhưng bạn mình chê freeze bên này. Bánh ăn loại coffee cheese, hơi ngọt & khô, ko ngon bằng TCH. Bánh trà xanh khô quá nên hôm đó phải dạng tiếc tiền mà nuốt chứ ko phải ăn nữa T_T Có chú giữ xe bên ngoài nên tiện hơn gửi hầm hay khoá cổ như Passio cùng khu.
Sáng nay dậy do còn vướng bài nên mình quyết định lăn lê ở nhà để Now ship đồ. :)) Lựa mãi cuối cùng chọn HL. Mình thì khá quen với HL nhưng lần đầu order chi nhánh Phổ Quang.
Giá: Giá của High thì khỏi bàn rồi, rẻ so với chất lượng và thương hiệu. Rẻ nhiều hơn so với Trung Nguyên. Nhưng đối với mình mình vẫn thích Trung Nguyên hơn. Mà trên Now Trung Nguyên chưa ký hợp đồng nên ít ưu đãi. Sáng nay mình kêu 2 ổ bánh mì thịt nướng và xíu mại. 1 ly cf đen đá lớn và 1 ly sữa đá nhỏ để đổ vào. Tổng thiệt hạ 56k do có mã. :D Do mình thích uống cf đắng có tí vị béo nên đã dùng cách này. Dù sao củng có mình ta uống. Hí hí
Sản phẩm: Aiza, nói sao đây. Bình thường mình ăn bánh mì thì rất là giòn, hôm nay thì mềm hẳn, có lẻ do để ở ngoài lâu. Với mình là fan ăn ớt, mấy lần không có dặn quán bỏ ớt mà mình nghĩ nên thêm chức năng ớt hoặc không ớt. Vì với fan ăn cay có ớt là hương vị ngon hẳn hơn. :)) Cà phê thì vẫn ngon vậy. Đặc trưng vị đắng của cà phê <3
Dịch vụ: Mình order tầm 45p sau thì nhận được (Từ Phổ Quang qua Nguyễn Văn Công) nhưng không sao do mình biết sáng ra đường đông, thứ 2 là củng không phải khu vực trung tâm nên ít shipper hơn. Chú shipper củng dễ thương nữa. :D Mình có dặn 1 ly không lấy đá và bạn nhân viên đã làm đúng yêu cầu.
Vậy là xong sáng thứ 2 sấp mặt với tiểu luận. ????????????
Oder trà đào mang về size L giá 55k mà vị lạt nhách, không cảm giác được vị đào, miếng đào bị bở.
Đúng là tuỳ quán và tuỳ vào người pha chế nữa. Không phải quán nào là Highland đều ngon đâu.
Nói chung sẽ ko uống ở quán này nữa. Phí tiền quá.
Đã vậy ko cho ống hút để uống nữa. Pó tay.