Trước ở đây là Twitter Bean cơ xong thua lỗ thế nào là lại nhường chỗ cho Highlands. Chỗ này thì ra vào bất tiện lắm nên thường chỉ có dân văn phòng trong toà nhà BIDV mới ra uống thôi. Có 2 cửa thì 1 cửa là đi từ phía ngân hàng và 1 của là chung với Vela. Không gian không rộng lắm nhưng bù cái vì vị trí khuất nên ít khách, tối cuối tuần cũng ít luôn ấy, rất yên tĩnh và thư thái. Đồ uống cũng chất lượng, đồ ăn thì bánh ngọt luôn có đủ loại, chỉ tiếc bánh mỳ nếu ra muộn thì hết sạch. Mà bánh mỳ ở đây thì rất ưng luôn ấy 20k/cái quá trời nhân luôn.
Gọi sen vàng nóng mới có sữa nhưng đến khi giao ko hề có sữa. Hoặc các bạn pha nhầm đá như bên Now gọi thông báo rồi chữa cháy bằng cách đổ đá ra chế thêm nước nóng nên uống vị nhạt toẹt và ko hề có lớp kem. Lần đầu tiên order thấy oke nên gọi tiếp chứ sau lần này ko bh order ở đây nữa.