Nằm tròng trung tâm thương mại artemris nên đông khách lắm. tuy nhiên vào mùa hè mà ngồi ngoài trời thì hơi nóng nha, mà ở đây đẹp nhất cái chỗ ngoài trời, khá rộng rãi thoải mái.
hôm nay mới ăn thử món bánh quy trà xanh mới ra của HL, 15k/túi nhỏ xinh mà ăn ngon lắm, béo ngậy quyện vị trà xanh thơm nức.
sẽ còn ghé đây dài dài, nhân viên nhanh nhẹn lịch sự
giá cả nói chung cũng như bao chi nhánh khác của HL thôi, vị trí quá đẹp nếu ở đây về sau giải toả mặt bằng thoáng xung quanh nữa, hiện tại hơi bụi
Chúng mình đi hai người có order một cốc trà sen vàng và một cốc Freeze Socola, thêm hai phần bánh Tiramisu.
Trà uống rất thơm, không bị nhạt. Cách trình bày cốc cũng khá hấp dẫn. Freeze Socola mình rất là nghiện. Nghiện từ lần uống đầu tiên. Nghiện vị thanh mát, thơm đậm đà vị socola, chút kem mịn màng và nghiện những miếng thạch ở đây. Uống trà kèm với chút tiramisu thơm, ngậy mà không bị ngấy. Đúng là một buổi hẹn hò trà chiều tuyệt vời.
Nhân viên phục vụ hơi chậm có lẽ là vì quán đông khách.
Không gian quán rộng rãi, view đẹp, chất lượng bàn ghế ổn, cách bố trí không gian đơn giản nhưng đậm chất Highlands.
Nhân tiện ra khu này, hẹn bạn ra làm ly nước.
Cái highlands này có vị trí khá đẹp, nằm ở gần ngã tư nhìn được ra đường, mà hình như được để xe cả phía dưới luôn nên rất tiện.
Ngồi phía trong hay phía ngoài đều rất thích, trong thì thơm thơm mùi cà phê, phía bên ngoài thì lộng gió mát rười rượi.
cứ ra highland thì lại gọi món quen thuộc thôi, trà thạch vải. Đồ được phục vụ khá nhanh.
Quán vị trí đẹp nên đông khách, lúc mình ngồi tính ra bên ngoài gần kín chỗ luôn.
Đồ uống ngon như mọi khi :3
view đẹp nên nếu xuống khu này hẹn hò chắc lại lượn vào.
~ Mình đi bigC mua bánh mì khát nước nên ghé vào chỗ này ngồi. Vị trí của highlands này khá đẹp, 2 mặt thoáng, có chỗ ngồi bên ngoài view đường khá thích. Tuy nhiên, mình hay ngồi trong vì bên ngoài mọi người hút thuốc nhiều.
~ Khách đến quán chủ yếu ngồi ngoài nên bên trong có khá nhiều bàn trống. Tuy nhiên, diện tích quán bé nên bàn ghế kê hơi gần nhau, di chuyển hơi khó.
~ Mình gọi trà xanh đậu đỏ. Món này nhiều đá lắm nhé và khá ngọt. Mình toàn đợi tan đá mới dám uống. Trong món này mình chỉ thích đậu đỏ, mềm và ngọt. Nói chung các loại topping của highlands đều chuẩn.
???? Vị trí của quán này rất đẹp, ngay mặt trc và góc bên hông của tòa nhà. Đi bên ngoài đường rất dễ nhận biết và ngồi trong quán view ra đường cũng đẹp. Không gian bên trong cũng như các quán khác nhưng diện tích hình tam giác thành ra bố trí bàn ghế k đc hợp lý lắm
???? Mình đến quán cũng khá đông và hết chỗ ngồi đẹp nên mình chui vào góc. Mình gọi trà xanh đá xay và bánh tiramisu. Đồ uống ở highland thì miễn bàn rồi vì mình thích cách pha chế ở đây. Bánh thì nhìn k đc đẹp mắt và trông có vẻ cứng nhưng ăn lại rất mềm và ngon.
Chất lượng Đồ uống Highlands coffee theo mình thấy thì ở đâu cũng như nhau. Tất cả đều tốt khỏi bàn. Nhưng có 1 vấn đề mình gặp phải ở đây là khi ngồi bên ngoài ( nay mình ngồi bàn gần cửa đi vào ) thì thấy có mùi giống như mùi bể phốt hay mùi cống gì đó bốc lên ngồi rất là khó chịu. Mặc dù mình và bạn mình ngồi chưa giải quyết xong công việc nhưng vẫn phải đứng dậy ra về vì không thể chịu được cái mùi đó @@. Hy vọng Highlands coffee - Artemis sớm tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề đó ????????????