Không gian sáng sủa, mát mẻ, ngay mặt tiền đường nên đông đúc ồn ào, chỉ có tầng trệt, bố trí bàn ghế tương đối gần nhau, chủ yếu họp mặt gia đình bạn bè.
Classic phin freeze vị cà phê không quá đậm, xay hơi nhiều đá, thạch ăn kèm tạm được, kem ngon hơi béo. Trà sen vàng sẽ đậm vị trà hơn nếu yêu cầu nhân viên pha ít ngọt, có thể là món biểu tượng nên được đầu tư, chất lượng ở các chi nhánh tương đương nhau.
Wifi tốt, nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn, giá cả chấp nhận được.
Chỗ này gần cty mình lắm luôn, có thể nói là đầu hẻm cũng được haha, nằm đối diện cổng chợ bà quẹo hay là chợ võ- thành- trang- ấy, gần mũi tàu trường- chinh- và âu- cơ- nhóe. Không gian nhìn bên ngoài nhỏ nhắn và xinh xắn. bên trong hình như chỉ có 1 trệt thui, sức chứa cũng ok, nhiều chỗ ngồi, có bàn lớn cho team nữa. Mình tan làm ghé vô đây ngồi làm việc chút cũng như chờ nhỏ e tới. Mình order trà thanh đào và LẠI bị nghe nhầm thành trà thạch đào, haha ko dưới 5 lần bị nhân viên ở mọi chi nhánh nghe lộn, nhưng nhân viên khi mình tới nhận nước thì thấy minh nói order nhầm thì nói mình đợi xíu sẽ làm lại ly thanh đào cho mình luôn. có thể là có team lớn đang ngồi đó có order thạch đào nên đem ra ly này cho bên đó trước hoặc nice đến mức làm thêm ly cho minh ko biết luôn, haha sao cũng được, được uống món mình thích. xử lý linh hoạt vậy cũng ok lắm. Trà thanh đào ok lắm, hơi ngọt chút thui, đào ngon. Chắc còn ủng hộ nhiều
Mình thuộc dạng bị ghiền nhẹ matcha của highland nên là lần nào đi cũng gọi ))) Hứa với lòng đổi món nhưng kiểu vào là lại kêu ????????
Ở đây matcha tuỳ chi nhánh sẽ có độ ít ngọt hay ngọt. Chất lượng thì ok nhưng một số chỗ sẽ hơi ngọt, mình thuộc team ít đường nên không thích lắm. Chi nhánh này được cái làm vừa không bị quá ngọt ^^
À quán có trà thanh đào uống cũng ngon, trà sen vàng cũng ok lắm nè, có cả thạch củ năng với hạt sen ăn bùi bùi, trà thanh không bị ngọt gắt ????????
????Vị trí: Mặt tiền đường, bảng hiệu lớn sáng, nhìn là đập vào mắt liền
????Không gian: Ổn, trang nhã
????Thức uống:
_Matcha freeze: Ngon, nhưng hơi ngọt
_Freeze chocolate: Ok, đậm vị choco
_Cookies & Cream: Ngon cực. Đề cử cjo các bạn khi đến Highlands
_Phô mai chanh dây: Chua ngọt
_Mouse cacao: Mềm, hương caccao thoang thoảng
_Phô mai caramel: Ok
????Giá cả: Ok
????Nhân viên: Nhiệt tình thân thiện
Phải đợi 30 phút mới có thể order do các bạn nhân viên ưu tiên làm cho grap mặc dù mình vào trước và quán không hề đông. Các bạn khách khác vào sau lại được order và có nước trước. Đồ uống ngon nhưng với cách phục vụ thế này thì chắc mình sẽ không quay lại
Nhân viên vui vẻ, thức uống ok. Chỉ tiếc là không phục vụ nước lạnh kèm theo nên muốn ngồi lâu, hay ăn bánh ngọt cũng không có nước lọc để kiềm ngọt lại
Mình vô tình đến địa điểm này 2 lần vào buổi tối các bạn nhân viên khác khá ổn rất ân cần với khách kể cả anh giữ xe nhưng bạn nữ order ốm ốm, mặt khá dễ thương nhưng mình ko chấp nhận nổi. Mặt xụ ra, xếp bàn ghế dùng chân đá ngay sau lưng mình?? Lúc mình order bạn vừa nghe đt riêng với thái độ khó chịu và vừa trả lời mình vẫn thái độ ấy.
Làm dịch vụ mà có vẻ bạn muốn dọa khách lần sau đừng đến tạo việc cho bạn.
- Vị trí: mới mở ngay đầu hẻm nhà mình, gần ngã ba Âu Cơ - Trường Chinh, vị trí đắc địa gần đối diện The coffee house và Phúc Long :)))
- Không gian: màu đèn vàng ấm tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi, mặc dù nằm ngay mặt tiền nhưng ngày cuối tuần cũng không đông lắm, có chỗ đủ hết cho mọi người. Vì đa số là dân văn phòng và người đi làm nên không gian rất yên tĩnh, có thể ra đây làm việc và nghe nhạc rất ok.
- Giá cả thì khỏi bàn, như mọi chỗ khác, nay có thêm combo ăn trưa gồm bánh mì và 1 loại trà tổng cộng có 49k thôi quá lời luôn.
- Chất lượng: Là fan ruột của món trà sen vàng và bánh mì nên mình cứ tới là order món này, hôm nay bị đau họng nên không định gọi nước nhưng thấy có trà sen vàng Nóng mới nên order ngay và luôn, trà nóng uống vào ấm bụng và thanh đạm không bị ngọt lắm, hạt sen thì mềm và ngon hơn khi uống lạnh nhé các bạn; bánh mì thì mình đã thử cả 3 loại, bánh mì gà thì hơi khô nhưng cục nhiều thịt gà :))), bánh mì thịt nướng thì thơm ngon có nước sốt nhưng hơi ít, duy chỉ có bánh mì xíu mại là sốt cực nhiều và thơm, xíu mại thì đủ 3 viên mềm và dai cam kết y hình luôn :)))
Nói chung bánh mì ở đây theo cảm nhận của mình là best trong 3 tiệm cafe và trà có bán bánh mì ở Trường Chinh.
- Nhân viên thì nhiệt tình và chào hỏi thân thiện với khách, lần trước order trà sen mang về bị thiếu hạt sen hơi tiếc nhưng hôm nay nên nói lại với bạn nhân viên thì bạn xin lỗi nhiệt tình và nói lần này sẽ bù cho lần này và thật sự là đc double hạt sen luôn nhé các bạn :))) 10 điểm cho nhân viên nha :))
Vị trí: rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ, có chỗ để xe.
Nhân viên: vui vẻ, nhiệt tình, lịch sự, bảo vệ rất tốt.
Thức uống: mình gọi 2 ly Freeze Trà Xanh, sau 17h thì bánh mua thêm chỉ 10k thôi. Nước ổn, không quá ngọt, có điều kem hơi nhạt và không được đặc lắm. Nói chung xứng đáng đồng tiền bỏ ra.
Đồ ăn: 2 cái bánh ăn khá ngon, không có gì phàn nàn trừ trang trí không ổn lắm.