Trà sen vàng mới khác với trà sen vàng ở chỗ không có thạch củ năng ở phía trên thôi. Trà sen vàng mới thì nhiều hạt sen thêm 1 tí. Highlands thì mình hay uống các loại trà hơn, như: trà vải, trà đào.... bạc xỉu cũng ngon nữa nha.
Nếu mọi người muốn tìm nơi để học hay ngồi làm việc thì Highlands rất ok luôn. Cuối tuần ở đây khá đông, nhất là buổi trưa á. Đi mấy ngày trong tuần thì yên tĩnh hơn. Bữa có việc nên xách laptop ra đây cả mấy ngày liền ngồi làm nên mình mới so sánh được vại. Nay đổi món gọi chanh đá xay, chua chua ngọt ngọt uống mát người, nhưng mà uống nhanh chứ để hồi tan bớt đá thì khá là đắng.
- Rất thích coffee ở đây - đi ngang nên vào mua gói coffee về pha uống - hôm nay có chương trình khuyến mãi mua gói coffee lớn được tặng gói coffee nhỏ - và kêu ly trà sen vàng ngồi uống - trà vừa uống hạt sen bùi - phần kem béo -
- không gian ở đây vừa phải và thoáng mát - ở đây hình như củng vừa mở - nên tính lên foody bình luận mà chưa thấy nên - tạo địa điểm này luôn
- Nhân viên ở đây phục vụ nhanh nhẹn
- Hình như phần miêu tả Highlands co(f)fee mình viết thiếu chữ f có ai biết cách sửa không
Mình đi tới quán lúc khách còn vắng! Mà chả hiểu sao những người vô sau đều có nước hết! Kiên nhẫn chờ đợi 30p xong phải lại quầy hỏi tại sao bill 30p rồi mà vẫn chưa có! Bạn nhân viên nữ chẳng thèm giải thích trả lại bill cho mình! Lúc đó mình phát hiện ra là nước của mình đã làm sẵn rồi nhưng chuông không kêu, nhân viên cũng k báo để lại lấy nước mặc dù mình ngồi sát quầy! Lại bàn ngồi thì chuông gọi lấy nước kêu! Và nước của mình giờ không còn là đá xay nữa vì đã tan hết đá rồi! Nhân viên cũng chẳng thèm giải thích câu nào! Cảm thấy quá thất vọng vì nhân viên ở chi nhánh này.