Đi công việc gần đây nên tiện thể tấp vào nghỉ mệt với bạn thôi. Không gian do xếp bàn gần quá nên khá chật, mà kiểu mình vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá xung quanh á nên thấy ko thoải mái lắm. Mình kêu Trà Sen Vàng uống vẫn ngon như ngày nào, trà thanh, kem béo. Bạn mình thì uống Phin Sữa Đá cũng bình thường thôi. Kêu thêm 1 cái Bánh Mì Gà Xé ăn lót dạ, nhân thì tạm ổn nhưng vỏ ko còn giòn nên bớt ngon á :( Nhân viên cũng nhanh nhẹn, lên món nhanh.
Đi ăn uống xong k biết ghé đâu nên 2 đứa chạy vòng về gần nhà rồi lại ghé highlands. Lần nào vô highlands mình cũng kêu trà vì thấy ngon và nhiều thạch hơn so với những loại trà ở các thương hiệu cafe khác. Chi nhánh này có chỗ giữ xe rộng rãi, có điều chú giữ xe thấy khó chịu, k có nhiệt tình lắm. Không gian có nhiều chỗ ngồi, mình thích ngồi phía ngoài vì rộng, mát mẻ mà lúc vô đông nên k có chỗ ngồi phải vô trong, hơi ồn. Nhân viên dễ thương, nhanh nhẹn.