Quán gần nhà nên mấy buổi trưa nóng hay ra đây ngồi lắm. Quán vị trí cũng dễ tìm, không gian thoáng, có 1 lầu. Đến mình hay uống chủ yếu mấy món đá xay. Cafe hơi mạnh uống hông quen mấy lần uống xong về tim đập quá trời. Mấy món đá xay khá ngon. Cookie cream uống ok, thơm và ngọt vừa. Freeze trà xanh hay chocolate thì bên trên là kem hoà quyện trà xanh xay còn có thạch giòn giòn ngon lắm nè. Cuối tuần quán đông thì mình hay đặt now. Giao hàng nhanh, nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Chi nhánh này mới khai trương hôm qua .
Không gian đẹp sáng và rộng , có trên lầu .thích chổ này hơn bên Bình Phú rồi ...
Về nước thì khỏi bình luận vì chi nhánh nào cung giống như nhau thôi... mình thích trà sen vàng của H .
Lâu rồi mới hẹn hò cafe từ lúc nghỉ dịch Covid, nay mình chọn Highlands quận 6 vì cũng gần nhà cho mình và đồng bọn. Thường rủ đi cafe nhưng ít khi uống cafe nhưng hôm nay uống thử. Thấy có 3 size S, M, L cứ tưởng size M ly cũng được nhưng khi lấy thì nó bé hơn mình nghĩ. Thôi kệ, uống nhiều hơn xíu mệt tim và đầy bụng hơn chứ có được gì đâu. Theo mình thì vị cafe đậm vừa phải, uống ngon, thưởng thức từ từ đến khi tám hết chuyện là hết ly cafe sữa. Quán khá đông vào cuối tuần, do lợi thế vị trí quán nằm ngã 3 nên cảm giác thoáng, thoải mái, thịch hợp tụ tập bạn bè. Nhân viên giữ xe cũng rất chu đáo, để tấm bạc lên xe cho đỡ nóng yên nữa, dắt xe dùm nữa. Nói chung cho điểm cộng về cách phục vụ.
Quán mới mở ko lâu, sạch đẹp, thoáng mát. Quán nhìu chương trình khuyến mãi, nhân viên thân thiện, thấy quán chủ yếu là học sinh sinh viên uống nhìu. Giá cũng khá hợp lý.
Cuối tuần uống một ly trà sữa lạnh lạnh để thư giãn.
Chi nhánh Highlands Coffee mới mở gần đây nè ☕
- Freeze trà xanh: vị không đậm cũng không quá nhạt, nói chung ổn. Mình khá ưng. 3,75/5*
- Trà sen vàng: thơm ngọt nhẹ, mẹ mình thích hạt sen & củ năng ăn bổ. 4,25/5*
- Trà thạch đào: em mình khá thích. 4/5*
* Hình chụp là Trà xanh đá và Trà sen vàng.
** Tổng điểm: 4/5*
*** Tổng phí: 166k cho 3 người.
(Định uống thêm Caramel nữa nhưng tối sợ mất ngủ nên thôi. Nói chung sẽ đặt tiếp khi có thể. ^^)
Mua 2 ổ bánh mì + cái bánh ko cho đc cái bọc đựng cho đàng hoàng,mà đổ lỗi quán đông ko có bịch a tự cầm dùm e,mà nhân viên đúng thiệt chạy lăng xăng để kiếm 1 cái túi cũng ko có...POTAY... Vô HIGHLANDS bản thân ko thấy mình sang thêm đc chút nào nhưng nhiều chỗ thì mình thấy nhân viên CHẢNH lên thì có thừa....
Mình vừa đặt 2 ly trà sen vàng. Chọn vào ô Không sữa nhưng nhận hàng là 2 ly có sữa. Shipper giao hàng cũng nói “đúng rồi bạn có chọn vô ô không sữa nhưng sao quán vẫn để sữa vô?”. Mình đặt dùm bạn và người ta thà bỏ chứ không uống vì họ kỵ sữa. Thật sự thất vọng.