* Vị trí: ngay chỗ ngã tư Yên Lãng – Thái Thịnh, quán khá nổi bật và dễ tìm
* Không gian: quán có chỗ để xe thoải mái. Không gian 3 tầng, sáng và sạch sẽ. Mình sẽ phải lên tầng 2 order. Sau đó thì mình thấy ngồi tầng 3 có vẻ ổn. Quán trông vậy nhưng cũng khá đông.
* Đồ uống: Highlands mình nghĩ cũng có thương hiệu rồi. Mình thấy sáng có thể qua đây làm 1 cốc cà phê và ăn bánh mì. Cà phê của Highlands thơm, mình thích cà phê sữa. Giá cả phải chăng.
trà thạch đào ngon thực sựuuu :))) lâu k uống nhgma thấy ở thái thịnh pha ngon nhất. freeze trà xanh mình có uống thử 1 ngụm thấy khá oke,còn trà sen vàng k hợp khẩu vị lứm???? cũng khá hay uống bạc xỉu ở đây,giá cả hợp lí và khá ngon :)))