Lâu rồi mình cũng không ghé Highlands. Nay có việc ghé chi nhánh này. Nằm ở mặt tiền đường Hàmm Nghii nên cũng rất dễ tìm, dễ thấy. Giữ xe ngay trước quán, có bảo vệ trông, miễn phí nha. Chỗ giữ xe cũng khá là rộng, hết chỗ thì thấy chú bảo vệ dẫn vào bên hông quán. Không gian có 1 lầu, rộng rãi, thoải mái, decor đẹp, sống ảo đẹp lắm nha, có không gian ngoài trời lẫn máy lạnh. Có bàn ghế ngoài ban công ngắm view đường rất đẹp, yên tĩnh. Trên lầu khu có máy lạnh khá là ồn ào, tầng trệt thì yên tĩnh hơn. Điểm ấn tượng là nhân viên. Phải nói là cực kì dễ thương, vui vẻ và nhiệt tình. Mình vừa vào cửa đi tới gần quầy order là nhân viên đang loay hoay làm việc chạy tới niềm nở chào mình ngay. Mình tính chọn freeze trà xanh size vừa 65k thì nhân viên bảo mình chọn upsize lớn chỉ tốn 4k lợi hơn. Thế là order luôn ly lớn (69k). Về phần thạch thì mềm ngon, chỉ có phần whipping cream phía trên thì lạt lạt, chẳng cảm nhận được vị béo xíu nào. Bánh ngọt cũng khá là rẻ chỉ tầm 29k thôi. Tổng quan thì rất tốt từ nhân viên cho tới không gian.
Có hẹn với đứa em ở đây vào giấc trưa (tính ra quán vẫn khá đông khách ra vào , còn có lầu nữa) . Gần Tết hay sao nên lên giá , ly phin sữa đá quen thuộc đã lên 45k/ ly . Làm nước khá nhanh , mình ngồi xíu là có nước rồi nè . Nhân viên phục vụ bình thường , 2 anh bảo vệ trông xa và dắt dùm nhiệt tình . Không gian không ấn tượng mấy với thấy được cái tủ bánh nhìn đa dạng và nhiều ghê (từ 29k/ bánh nha) !!
Chi nhánh này khá rộng, trên lầu nhiều chỗ ngồi, có cả khu lan can ngoài trời ngồi hóng gió khá thích. Phía trước đậu được khá nhiều xe và được giữ xe miễn phí, có người dắt xe ra vô dùm tận tình luôn. Nhân viên rất là dễ thương, vui vẻ.
Bánh mì của Highlands khá là ngon. Lần này mình ăn bánh mì cà ri gà, giá là 25k/ổ. Bánh mì giòn xốp, vị cà ri gà ngon, thịt nhiều, có cả khoai tây cắt hạt lựu nữa, ớt thì không cay gì mấy.
Trà sen vàng mới sen nhiều hơn, lớp foam sữa béo mịn, size vừa là 55k. Trà thanh đào thì hơi ngọt so với khẩu vị của mình, nhưng mà cũng ngon, vị đào thơm và có miếng đào để nhâm nhi nữa.
Mình đi với bạn vào high chi nhánh hàm- nghi-, đường này có highlands nha, 1 high ở tòa nhà điện quang và 1 high ở tòa nhà fideco. Mình hay đi chi nhánh này nhất vì khá to bự và hoạt động xuyên suốt, còn high fideco thì hoạt động theo khung giờ hành chính nghen. Gửi xe trước cửa, và dọc bên hông tòa nhà, có 2 chú bảo vệ dắt giùm cả ra và vô nữa nha. Quán có 1 trệt, 1 lầu, 1 view ban công nữa, không gian siêu rộng rãi luôn, sức chứa lớn, ánh sáng rực rỡ, sáng sủa, chỗ ngồi thoải mái, ổ điện nhiều, đi buổi tối thì hơi đông đúc và ồn 1 chút, ban ngày thì thoải mái hơn, có view ban công mà hơi nóng 1 chút, buổi tối thì thích hợp ra ngắm phố phường. Mình và bạn gọi freeze trà xanh và freeze chocolate, ly của bạn mình thì ko lấy cream, 2 ly đều khá ổn, mà hơi ngọt 1 chút nha. giá ở chi nhánh này cũng tương đối vừa với nhiều chi nhánh, ko tăng, ko giảm. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình.
Bữa ghé chi nhánh này để đẩy cái voucher mình đang có , sẵn check in luôn. View quá xinh , sang và rộng rải nè. Ngồi cảm giác thật thoải mái , tươi mát , dễ chịu và yên tĩnh có lầu nữa nên tha hồ chọn nơi mình thích mà ngồi thư giãn. Lượng khách vẫn thưa chứ không đông. Wifi tốt , nhân viên phục vụ dễ chịu và nhanh nhẹn.
Hơi tiếc là bữa đó tủ bánh trống rỗng không có cái nào để mình order thêm.
Thức uống mình gọi là Caramel phin freeze size nhỏ 55k ( voucher 50k chỉ bù 5k ) ... trước đó mình có nói trước với nv cho ít cf thôi vì mình dễ bị say cf nv hoàn toàn hợp tác và cẩn thận , nhưng đến khi mình uống xong lúc về nhà vẫn cứ bị quay cuồng trong mơ hồ :)). Túm lại là bị mệt áh , huhu chất lượng cũng không nhẹ ha !! Mà cái thạch nếu ăn không thì khá ngọt mau ngán , nếu ăn xen kẽ với phần đá xay trong ly thì nó cân bằng hơn là chỉ múc thạch ăn không là ngọt lắm.
Ngồi văn phòng mà thèm highlands coffee sẵn dịp được khao nên tranh thủ quất luôn ly size L uống cho nó đã.
Giao hàng nhanh chóng. Tầm 15p từ lúc đặt hàng là đã có trên tay ly trà sữa thơm ngon.
Freeze trà xanh: do vận chuyển nên lớp kem bị chảy xíu. Thạch matcha ngon. Tổng thể món này cần bớt xíu ngọt. Ly của mình nó bị ngọt quá nên uống ngán.
Trà sen vàng size L: rút kinh nghiệm lần sau mấy nón có kêm nên bớt đặt giao đến nó bị lắc nên lắng xuống trà luôn. Hạt sen bùi ngon cùng với thạch củ năng. Loại này mình mỗi khi ra quán ngồi hay uống.
Highlands này nằm ở toà nhà Điện Quang, đường*** quận 1.
So với các quán cà phê khác gần đó, highlands ở đây có không gian rộng rãi, thức uống chất lượng tốt, có chỗ gửi xe, ổ căm điện dưới mỗi bàn rất thuận tiện làm việc. Đây là điểm đến yêu thích của tôi.
Mình đi chụp hình gửi xe chỗ khác. Xong mới vào quán uống ly nước. Lúc về nghe thảo luận với bạn bè anh giữ xe bảo lần sau đi chụp hình thì gửi xe chỗ khác hộ em. Làm như mình gửi xe đó cho mấy anh trông rồi đi chụp vậy.Mình giải thích mà cũng ko nhận đc tiếng sorry nào luôn. Mình cảm thấy tự ái lắm và từ đó ko dùng cà phê ở đó nữa. ^^