Socola bạc hà ngon, không gian view nhìn xuống đường đẹp ^^
Quán nhỏ mới mở nằm ngoài Đại lộ Đông Tây, đi Ký Con quẹo phải một chút là tới. Vừa bước vào thấy ấn tượng với quầy pha chế rồi, xanh như một khu vườn vậy, không gian nhỏ ấm cúng, mình với bạn đi lên lầu để ngồi vị trí có thể nhìn xuống dưới đường.
Quán có một số món gọi là "ăn vặt", giá từ 30 - 40k vô cùng chất lượng, thức uống thì mình gọi Socola Bạc hà, vị ngọt vừa phải, thơm mát bạc hà, uống rất thích. Dừa rum là món mình thấy lạ mà ngon ở quán nè, có topping thạch cafe bên trên nữa. Giá cả cũng ổn, thức uống tầm 35 - 50k.
Nhân viên thân thiện nhiệt tình, giữ xe trước quán miễn phí nhé
Quán có không gian nhỏ, trang trí mộc mạc theo hướng cổ điển nên nhìn khá hài hòa. Trên tầng 1 được thiết kế bằng cửa sổ kính nhìn ra bờ sông rất nên thơ.
Ngoài các loại thức uống thì quán có bán kèm vài món ăn vặt, giá cả cũng hợp túi tiền.
Thức uống ở đây pha chế khó lòng mà chê được, ngon nhất là dừa rum, socola bạc hà và smothies xoài - thơm. Có đều xay chưa được mịn mấy.
Còn mấy món ăn vặt cũng hơi bị độc à nha, món nào cũng ngon hết ráo, chiên vừa vàng,k bị ngấm dầu, chả cá dai dai, nước chấm ngon.
Nhân viên thân thiện, phục vụ tốt.
Hôm nay đi làm về và có hẹn uống nước với bạn ở quán này. Nhìn quán nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà có võ lắm nhe, tuy là quán nước nhưng mà thức ăn vặt ở quán ngon tuyệt luôn đó nhe, ngon nhất là món Hải sản sốt, bên ngoai có bánh mì giòn giòn, cắn vào bên trong có chút nước sốt rất ngon. Nước uống của quán thì khỏi nói rồi, do nhóm đi cũng đông nên mình có dịp thử nhiều loại nước khác nhau, mình thấy loại nào cũng ngon cũng vừa miệng cả. Theo mình ngon nhất là sinh tố xoài+thơm và Yoshake phúc bồn tử, hai loại này uống rất thơm mà cũng ko ngọt quá hay chua quá, giải khát rất tuyệt. Không gian trên lầu có chổ ngồi nhìn ra ngoài trông rất thú vị và đẹp mắt ^^
Tình cờ dạo trên đại lộ đông tây thấy quán mới mở nhìn cũng dễ thương nên quyết định ghé zô . Không gian quán nhỏ , decor theo vintage nhìn rất tây , có trên lầu nữa , ngồi nhìn ra sông ra đaij lộ buổi tối đẹp . Quán còn trưng vài cuốn tiểu thuyết , vừa đọc vừa ún càe thì tuyệt vời ...
Đồ ún giá từ 45k , món dừa rum phải nói quán làm rất ngon và đặc biệt , hai vị hoà quyện vào nha , đáng tiền lắm nha, yo shake rasberry cuzng ngon.
Đồ ăn thì món cá sốt madoone thơm , ít dầu mỡ , món chả cá singapo lạ miệng nhưng cuzng ngon
Thiz quán này lắm
Quán này mới mở thôi, đi ngang thấy quán bé bé xinh xinh nên vào rủ bạn vào luôn. View chủ đạo tông trắng và xanh của cây, đèn vàng ấm áp, tầng trên có bàn ngồi nhìn ra bờ sông hơi bị lãng mạn nha
Gọi vài món ăn vặt ngồi 8 chơi, các món ăn khá là ngon chất lượng, giá 30-40k tuỳ loại. Các món nước pha chế cũng ngon giá 42-45 thôi cũng phù hợp với khu q1
Hải sản sốt 40k: to, giòn rụm có sốt bên trong ăn ngon cực, chấm tương ớt hoặc sốt tương mayonaise ????
Bò lúc lắc 65k: bò mềm ngọt thịt, sốt cũng hơi bị ngon nêm vừa miệng nhưng ớt chuông ít lại chút thì ok, khoai chiên đi kèm cũng khá giòn và to
Yoshake đào + chanh dây 42k: sữa chua nhiều nên ly khá đặc nhưng mùi chanh dây hơi ít, chủ yếu nghe vị đào thôi
Chocolate bạc hà 45k: món này ngon cực, vị bạc hà nhiều ngon lắm luôn, xay choco nguyên chất nên rất thơm mịn, highlight món này nha ❤️
View đẹp thích hợp hẹn hò hoặc tụ tập nhóm nè, phục vụ cũng chu đáo và vui vẻ lắm, có dịp sẽ ghé qua nữa ^^
Hồi Tết có đi ngang lúc quán đóng cửa. Khá là thích mấy quán có view trên lầu như vậy :3 Nay tò mò nên quay lại uống thử :3
Cảm giác đầu tiên là quán khá vắng )) 1 like
Phục vụ thân thiện. Mình ngồi trên lầu mà chị nv cũng hay đi lên châm trà đá. Lúc về còn nói thêm là quán có bán bông nữa ))
Trang trí nhẹ nhàng :3 View đẹp, buồn cái là đường này ngoài xe thì ko có gì để xem )) không như mấy quán ở những khu sầm uất khác.
Nước ok :3 ly soda ở đây bự chà bá ))
Tóm lại là giá thì mắc hơn những chỗ khác nhưng bù lại quán vắng, yên tĩnh, view đẹp :3