Mình thường xuyên ăn quán cháo này, cứ vài bữa không ăn là nhớ phải ăn lại ????.
Cháo ở đây nấu rất là ngon cháo mềm nhuyễn không đặc, nước cháo rất ngọt nhé ở đây bán nào là xương tái giò móng và ốc heo nữa, mình ăn giò thiệt bự với tái nhưng ăn gì cũng chỉ 20k thôi nhé giá quá là rẻ mà chất lượng nữa ????.
Bán tầm 1h chiều đến 6h tối nhé, lúc nào tới cũng có khách ăn lai rai, không phải chờ lâu ????.
Chị Hiếu là chủ đứng bán rất nhanh nhẹn ☺️.
Buổi trưa người nhà mình mệt nên ngủ không ăn cơm trưa luôn nên 2h mình ra quán này mua cháo về, thường thấy dọn sớm mà sao hôm nay chắc nóng quá nên dọn trễ ????.
Cháo chưa mềm luôn nên phải ngồi chờ tầm 20 phút mới có, nóng ruột dễ sợ ráng đợi chứ chẳng biết mua gì về ☺️.
Ngồi thấy chén mắm ớt với đĩa chanh hấp dấn dễ sợ nhìn rất ngon kích thích chấm thịt thì ngon biết mấy ????.
Cuối cùng cũng có nhưng cháo chưa nhuyễn lắm giò múp thì hơi cứng nè rút kinh nghiệm lần sau ăn trễ tí nhưng nước vẫn ngọt thanh ????.
Cháo ở đây ngon lắm nè ngày nào đi làm cũng ăn to cháo to lúm thêm cục huyết miếng giò nạc khỏi phải bàn. Thấy óc heo có vẻ ngon nhanh hết lắm tầm 3 4h qua là hết óc rồi. Giá thì siêu siêu rẻ luôn