???? Hôm nay được anh mình rủ ra đây, ổng cho đi ăn ké cùng hội bạn. Mà mình nhớ quán này mình cũng vào ăn từ đợt lâu rồi.
- Không gian rộng rãi, thoáng mát, cơ mà đông, lại toàn mấy a zai ra đây nhậu nên ồn ào lắm. Có cả bàn ngồi trong nhà cho những ai thích sự riêng tư chút.
- Đồ ăn mình gọi bê tái chanh, xử lý chưa tốt nên bê vẫn còn mùi hơi nồng, cơ mà thịt ăn khá mềm, nước chấm ngon. Sụn gà rang muối vàng ươm, vị cũng vừa vặn, bò xào lá lốt thơm.
- Nhân viên phục vụ đông nhưng có 1 điểm làm mình không hài lòng. Mình đến muộn chút nên order món sau với 1 bạn nhân viên, bạn ấy cứ ậm ừ mình tưởng ok rồi. Đến khi chờ mãi không thấy món ra thì hỏi lại mới biết là chưa ghi vào phiếu order nên nhà hàng chưa làm, bó tay ???? Lại chờ mốc mép thêm 1 lúc nữa.
- Giá cả không quá cao.
QUán này nằm ở chỗ đoạn ngụy như con tum, khu này nói chung khá xa nhà mình nên nếu không đi cùng người biết thì chắc là mình cũng chả bao giờ biết luôn vì thứ nhất là không mấy khi vào những quán như này thứ hai là không mấy khi đi qua khu này luôn )))
Không gian chỗ này thì đậm mùi của các chú các bác bia bọt, rộng mà bàn ghế đúng kiểu ngồi uống bia luôn, có cả ngoài trời và trong nhà nhưng ngồi ngoài thì thoáng mát hơn ))
Đồ ăn nói chung menu cũng khá nhiều món. có món bắp bò giá hơi chát mà đc có tí không nhiều. mẹt thịt chó cũng khá đầy đặn, món này oke dù mình khong có ăn thịt chó ))
Nhân viên nhanh nhẹn, order ghi hóa đơn tại bàn luôn
Cũng tạm tạm, 3 người 4 bia, 1 lẩu 1 nộm, hết 600k. Phục vụ tốt, không gian thoáng mát, đồ ăn khá. Nói chung các bạn muốn một chỗ thoáng mát thoải mái thì có thể đến đây.
Mình tới đây nhân dịp dì chú mừng con đỗ Đại học. :))
???? Địa điểm: Chỗ ngã tư Ngụy Như Kon Tum giao với Nguyễn Tuân. Chỗ này gần trường cấp 123 của mình nên đi qua khá nhiều nhưng hôm đó mới có dịp vào ăn thử.
???? Không gian: Nhìn chung nhà hàng cực rộng. Bên trong có bãi đỗ ô tô nữa. Nhìn ngoài giống kiểu quán nhậu bình thường nhưng khi vào trong sẽ thấy có thêm các phòng nhìn sang trọng hơn chút. Phòng có điều hòa và nhìn cũng khá sạch sẽ. Có thể ngồi được tầm 20 người.
???? Đồ ăn: Mình không thanh toán nên không rõ về giá. Tuy nhiên theo mình thấy, chất lượng món ăn không có gì nổi bật. Hoặc cũng có thể dì chú chỉ gọi các món cơ bản thôi ý, như kiểu gà rang muối, ngô chiên, rau su su xào, thịt kho riềng sả gì đó, thịt bê xào, mực chiên, tôm hấp (cái này khuyên không nên gọi nha. Tôm không hề tươi chút nào), vv.
???? Nhân viên: Khá nhanh nhẹn và tích cực.
~ Nói chung là mình sẽ không quay lại đâu. Chỉ đo cho biết thôi.
Chả mấy khi dc tụ tập bạn bè đi ăn, rủ nhau vào Bia Tươi Hiếu Béo - 199 Nguyễn Tuân Nguỵ Như Kon Tum, ăn uống cảm thấy khá là ok.
- Quán này nằm ở mặt đường có vẻ nổi tiếng vì lần đầu đến quán thấy rất đông. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát; cộng điểm vì có phòng riêng, nếu thích thì đặt phòng muốn hát hò gì ko ảnh hưởng đến ai (mình nghĩ vậy vì vào trong phòng ăn ko ra ngoài nên ko rõ hò hét ở ngoài nghe tiếng hay ko).
- Đồ ăn: menu tha hồ chọn món: nhóm mình gọi khoai lang chiên, bò xào măng tây, đậu lướt ván, thịt lợn quay nguyên con( món này ăn ngon nhất bì giòn và ko bị khô), bò cuốn thì dai hơn kẹo kéo, nhai ko nổi, đã góp ý quán. Nộm chân gà rút xương thì dc 2-3 cái chân còn toàn hành tây và ớt củ quả. Lẩu riêu cua sườn sụn và bò (thập cẩm) nhiều sự lựa chọn lắm, có thể đổi món nọ rồi bỏ món kia...
- Giá cả: Quán này có vẻ hợp với dân sang chảnh, mình đi ăn xong thanh toán hơi choáng. :D
- Nhân viên: Trẻ trung, năng động, phục vụ nhiệt tình
Theo mình thấy, đã ăn chơi thì ko sợ mưa rơi, tiền tiêu đầy túi, chui ra chui vào. Chả mấy khi được tụ tập thì cứ hết mình thôi. Bạn nào hay chủ thớt thì tớ khuyên nên đặt bàn (tablenow) trước để được phục vụ chu đáo nhé. ,
Công ty mình ra đây ăn suốt. Liên hoan Công ty, tiếp khách, ra uống bia vui vui... nói chung là rất hay ra, 1 phần cũng vì gần.
Quán tọa lạc ngay ngã tư Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Tuân, dễ nhận diện, dễ tìm, chỗ để xe thoái mái.
Quán khá rộng rãi, tuy nhiên như hầu hết các quán bia khác, quán đông khách và rất ồn ào, các ông thích uống bia sẽ thích vì có- không - khí :)
Về giá cả và chất lượng ở mức bình thường, phục vụ thì khá tệ, hầu hết rất chậm.
Không phải người cầu kì nên vì ở gần nên chắc sez còn quay lại ( vì đi cùng Cty nữa)
Món mỳ xào hải sản - Không có từ nào có thể diễn đạt được. Hiếu Béo. 69 Trần Thái Tông
Trưa nay mình khá đói. Lướt web thấy món mỳ xào hải sản. Vốn dĩ là đứa ham ăn hải sản nên rất thích. Đặt qua now. Thấy ngay địa chỉ của bia Hiếu Béo. Khá là gần chỗ mình. Cách có 1 km. Trên app để 1 giá. Bán ra với khách lại để 1 giá khác. Tới khi bạn bên now gọi cho mình nói rằng bên nhà hàng họ báo chênh lên 20k thì họ mới làm chị ạ. Vậy chị có đặt nữa không? Mình Ok ngay. Háo hức đợi món mì xào hải sản về ăn. Hàng về tới nơi thì tổng thanh toán là 118k. Bao gồm phí ship là mười mấy nghìn ấy. Đựng hẳn vào 2 hộp xốp. Mình còn bảo với bạn ship là sao lại vào 2 hộp thế này. Bạn ship bảo e cũng không biết nữa. Vào tới nhà. Mở ra thì chán luôn. Không biết các bạn xào mì cho bò hay cho người ăn nữa. Mì tôm trần vẫn còn sống nguyên. Nguyên 1 góc gói mỳ vẫn còn. Mỳ trần sống xong cho vào đảo với dầu mỡ thì các bạn biết nó thế nào rồi đấy. Mở thêm hộp kia thì là hải sản xào với rau. Thề là mình ăn được đúng cái ruột tôm với 2 miếng mực. Hết. Còn đâu toàn rau.
Một lần duy nhất gọi mỳ xào ở đây và sẽ không có lần thứ 2. Cho dù đã lui tới quán này uống bia rất nhiều lần. Cực kì thất vọng.
Ngày 16-3-2018 chúng tôi có uống bia tại đây khi thanh toán đã phát hiện nhân viên ghi tăng số cốc bia hơi, khi gọi quản lý thì anh này xin phép sẽ kiểm tra camera và gọi lại cho tôi theo số tôi đưa. Tuy nhiên, đến ngày 22-3-2018 vẫn không thấy ai gọi nên tôi gọi lại thì được thông tin là hôm đó màn hình bị nhiễu nên ko kiểm tra được. Nực cười cho cách giải thích của quản lý bia Hiếu béo.