Quán này thì mở cũng khá lâu rồi, phục vụ chủ yếu là học sinh và công nhân lao động. Ở đây ngoài bán Phở ra thì còn có bán bún bò Huế ăn cũng khá ngon. Thịt được hầm mềm, nước lèo vừa ăn (mỗi tội bún nhiều quá, mình ăn một tô không hết luôn). Phở tái và bún bò đồng giá 25k một tô, bún không bị bở nên ăn không quá ngán. Buổi sáng tầm 8h thì quán khá đông, thậm chí không có chỗ để ngồi. Mấy anh phục vụ rất vui vẻ và nhiệt tình.
Điểm trừ: sa tế không được cay, rau không được đa dạng nên ăn hơi chán, chỗ để xe hơi nhỏ, chật.
Đặt tô phở nói là chỉ lấy bánh với nước dùng thế mà vẫn cho giá với mấy cọc rau***trong nước dùng nghĩ mà ức chế***tụi bây làm ăn như cc nói sao nghe vậy đi***má giá vẫn lấy 30k mà vẫn làm đéo đúng yêu cầu