Thường hay ăn tiệm ở trong mà ko có sốt vang lên mạng kiếm thì thấy ghi ở đây có. Vào cũng sợ nên 2 ae chỉ gọi 1 phần trước ai ngờ nó kêu tiệm kế bên mà đợt trước mình cũng ghé ăn thử tiệm đó ghê vãi chưởng
Đã vậy con e kêu phở gà ăn cũng thấy gớm giá thì cao tới 65k/phần
Bún thịt nướng ở đây khá ngon, nước dùng nêm vừa ăn, thịt nướng thơm, mềm và beo béo. Nem cua bể nóng giòn, nhưng chỉ ở mức tạm được, không quá đặc sắc. Phục vụ nhanh, giá cả hợp lý.
mình đã đi ăn ở đây khá là nhiều lần rồi. nhà mình có thể gọi là khách quen của nơi đây luôn. mình ăn hầu hết là mọi món. hôm qua mình đi ăn thì kêu hai phần bún đậu và một phần bún nem. đồ ăn ra không lâu. nem, đậu và chả cốm thì phải chiên lại cho nóng. nem thì ăn cũng tạm ổn không quá nổi bật hay đặc sắc. bún đậu thì mình thấy được. thịt cũng bình thường. đậu khá nóng. được ba miếng chả cốm giòn rụm. thông thường thì bún chả sẽ là món được phục vụ nhanh nhất. còn có bún mọc, phở hoặc miến gà, xôi xéo gà và bánh cuốn. ở đây được miễn phí trà đá. do quán mới mở thêm chi nhánh nên nhân viên sẽ hơi ít nhưng phục vụ vẫn tốt. đang tạm ngưng dịch vụ giao hàng do không đủ nhân viên. giá thì trung bình khoảng 40.000 do đây là phú mỹ hưng
Quán nằm ở khu nhiều quán ăn uống ở q7, nhìn qua có vẻ khá bình dân. Như tên gọi đặ sản Hà Nội, quán bán chủ yếu la món Bắc, bún măng miến phở các kiểu. Hôm mình đi gọi xôi xéo, nem rán, phở gà, bún mọc với miến (hôm ấy hết măng rồi) :3 đồ ăn ko quá xuất sắc nhưng ăn ổn, dặn tô phở nhỏ mà quán mang ra tô cũng hơi to :)))))) có điều hình như bột ngọt bỏ vào hơi nhiều mà team mình hay bị say bột ngọt :)) giá tương đối rẻ so với các quán ở q7 :D
Quán bán món Bắc, giá thuộc dạng rẻ so với mặt bằng chung món Việt trong Phú Mỹ Hưng (26-40k phần nhỏ), ăn cũng được thôi, không thể gọi là ngon, nhưng nhiều lựa chọn và có trà đá miễn phí. Phần bánh cuốn nhỏ là 26k, chả là 5k một cục. Hình ảnh trên menu chỉ có tính minh hoạ, quán ngồi ngoài trời, không có máy lạnh. Được cái dùng bát đĩa sứ trắng sạch sẽ, nhân viên đông và nhanh nhẹn nữa.
Khi gọi 1 phần bánh ướt lớn 45k cứ nghĩ trong đầu sẽ là 1 phần bánh như bt gồm chả, rau,... Khi nv bưng bánh ra gồm có: 1 dĩa bánh ướt rắc hành phi riêng (ko chả ko rau), 1 dĩa chả 4 miếng, 1 dĩa rau. Cứ nghĩ đây là combo 1 phần 45k, nhưng không ngờ khi tính tiền thì phần bánh ướt không đó là 45k, chả tính riêng 6k/miếng. Khi complain thì chủ quán bảo phần bánh không đó là 45k, chả thì ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu???!!! Lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy luôn!!! Khác gì lừa đảo??!??
Bột bánh thì bở, chả thì quá bình thường, nước mắm nhạt nhẽo. Mọi thứ quá dở còn dính cú lừa thì điên hết cả người ????????????
Vệ sinh cực kém- thái độ nhân viên và quản lý cực tệ
Mình ăn quán này nhiều lần rồi, cũng tạm được cho vị trí Phú Mỹ Hưng. Hôm qua, mình đến gọi 1 phần nem cua bể và 1 bún đậu, nem cũng bình thường như mọi lần. Riêng bún đậu vừa bưng ra mình đã thấy ít nhất 4 mảnh vụn của miếng chùi xoong (loại bằng kim loại) nên nhẹ nhàng gọi nhân viên tới chỉ ngay, anh ta ko 1 lời xin lỗi nói sẽ quay đi và nói sẽ đổi phần khác, lúc này mình ko quan tâm nên chả muốn chụp hình gây lớn chuyện làm gì. 10 phút sau, anh ta quay lại với đúng mẹt bún đó và nói đã thay đậu mới rồi, vì trước đó mình đã dùng đũa khuấy chén mắm tôm nên nhìn sơ qua mình biết chắc, mình cũng nghĩ bụng chỉ có đậu mới được chiên lại. Mình và bạn ăn tiếp phần bún đậu, thì khi còn hơn 3 viên đậu phía dưới tiếp tục dính 3 mảnh vụn chà nồi. Thực sự mình muốn nôn, và đang là buổi tối nên nãy giờ mình ko biết đã ăn những gì vào bụng, vì vừa ăn vừa trò chuyện, nên gọi nhân viên tiếp tục tới xem, nhờ họ giải thích, anh này nhìn rồi quay đi chỉ mắng 1 câu "đã nói chiên đậu mới mà ko chịu" chắc là chửi thầm đầu bếp. Mình đòi gặp quản lý thì 5 phút đó mình bị toàn thể nhân viên bơ, do mình ko la lớn nên các khách khác vẫn thản nhiên ăn bình thường dù nghe loáng thoáng, sợ thật. Có 1 chú quản lý ra nói nguyên văn "Chú xin lỗi, quán này của con gái Chú" rồi quay qua nói với thu ngân "ko tính tiền khách này" rồi bỏ vào trong nhà, với 1 thái độ xin lỗi ko có tâm chút nào. Bạn mình gọi tính tiền thì nhân viên đùn đẩy ko ai tới, đến khi bạn mình gọi lần 3 thì chú đó mới ra nói "ko tính tiền" và quay đi ngay, chứ ko giải thích hay xin lỗi hoặc hứa giải quyết, cải tiến chất lượng. Vì cả ngày hôm qua mình quá stress nên mới rủ bạn đi ăn và có bạn ở đó nên ngại làm to chuyện, nên ko la hét gì quá to, khách khác nghe chỉ nhìn chứ ko biết bị gì vì mọi người vẫn tiếp tục ăn. TỪ NAY SẼ KO QUAY LẠI QUÁN NÀY, và chắc chắn bạn bè, đồng nghiệp mình đều vậy.
Mình gọi 2 phần lớn bánh cuốn tôm (Menu ghi giá 45k/phần). Phần bánh ko có gì đặt biệt, chỉ có bánh nhân tôm nếu ko nói là ko bằng các quán xe đẩy, nước mắm nhạt nhẽo ko có vị, nhình chung dưới trung bình. Nhân viên quán đem ra dĩa chả riêng, mình hỏi phần chả này tính chung với dĩa bánh hay tính riêng? Nhân viên quán chỉ "dạ" rồi đi. Đến khi tính tiền thì hoàn toàn không giống như giá trong Menu, 1 dĩa bánh cuốn tính 50k, 1 miếng chả tính 6k (trong khi Menu ghi 5k). Hoàn toàn thất vọng, giá tuy ko mắc nhưng ko xứng với chất lượng.
Không bao giờ quay lại