Chặt chém khách, đồ ăn mặn, chế biến chán ????????????
Mực tính tiền theo con 30k/con mà bé như hình. 2 đĩa mực mỗi đĩa 10 con mà 600k.
Canh ngao 100k/bát. Tôm 550k/kg mà bé như tôm đồng. Đòi tình tiền cả mù tạt ăn kèm. Chưa bao giờ đi ăn hải sản bị tính tiền gia vị cả.
Làm ăn như thế này thì chắc không bao giờ quay lại....
*Hiền Hoa thì nổi tiếng là đắt ở Hải Phòng rồi nhưng vẫn đông và chỉ bán các loại đắt tiền. Khoan nói về cách chế biến vì không có gì xuất sắc nhưng chất lượng hải sản thì luôn được đảm bảo, đúng kiểu tiền nào của nấy, mình để ý nhân viên còn kiểm tra từng con 1 cơ mà. Ngao ở đây thì khổng lồ to gấp 2-3 lần ở các chỗ khác; bề bề là bề bề trứng và dày thịt; sò ốc con nào con nấy đều chằn chặn, béo múp; chả cá ngần ăn cũng hay hay nhưng chả mực ý, ôi thôi siêu đắt nhưng nhất định phải thử ý siêu ngon, mực thái rối dai sần sật, giòn tan chứ không kiểu pha bột gian dối đâu. Còn lẩu ốc cơm rang các thứ nữa.
* Nhân viên nhanh nhẹn, đồ lên siêu nhanh. Sàn nhà lúc nào cũng trong tình trạng ướt sũng nhưng không hiểu sao nv chạy hùng hục không bao giờ trơn trượt gì luôn. Có cả phòng riêng điều hoà siêu sịn:))
*giá tầm 300/người nhé.
Vừa mới ăn xong, và ko bao giờ quay lại. Menu thi ko thấy để giá
Quán nấu ăn thì dở, mà giá trên trời. Mực mà tính theo con 45k/1 kg. 1 Dĩa cơm chiên 230k. T thề ko bao giờ qa lại. Ăn mấy món đơn giản mà bill hơn 4 triệu