Biết quán cũng lâu, nhưng hôm nay mới có dịp ghé quán ăn lại tô bánh canh cua, bạn mình con trai nên ăn 1 tô thì thấy hơi ít, còn đv mình thì thấy đủ no, nứơc nhièu. Vị bánh canh cũng ko khác với xưa là mấy, vẫn ngon dù soup ko đc sệt như mấy chỗ khác nhưng bù lại 1 phần bt khá đầy đủ gồm cua, thịt, tôm, trứng cút mổi thứ ít. Mình thích chị chủ quán nhanh lẹ, nói chuyện dt nhưng hôm mình ghé chỉ có nv đứng bán, nói chuyện thì biết chị chủ quán ko coi quán cũng đc tg vì gì đó thì mình ko tiện hỏi thêm.
Mặt bằng quán có nhưng ko đc rộng, đường ra vô ngỏ nên cũng bất tiện. Mình xem thấy quán có cả Now, Goviet và Baemin dành cho bạn nào muốn thử nhưng ko có dịp đến quán thì có thể order về nhà. Giá cả cũng mềm, chất lượng tương xứng. Quán khá ok
Thèm bánh canh cua quá nên đặt giao foody ăn thử quán này, nhân viên giao hàng nhanh, đem về nên nước lẻo nguội hơn ăn tại chỗ, mà không như mình tưởng tượng nước lèo sẽ hơi đặc, đặc, sánh sánh, mà mình thấy nước lèo khá lỏng, tuy nhiên lại vừa miệng, cua hơi ít,1 phần tầm bốn mươi mấy k , topping bao gồm tôm, vài miếng thịt, chả tôm ngon, ăn không bị tanh . Nói chung ăn ngon, vừa miệng, giá cả không quá đắt, sẽ quay lại ăn những lúc thèm bánh canh cua ^^
Mình mua tô đặc biệt 55k mà chỉ có 2 con tôm, 2 trứng cút vs 1 miếng chả cua. Mình ko ăn thịt nên dặn quán bù món khác cho mình mà ko thấy đc thêm cái gì, 55k mà ko có đc 1 cục huyết nữa, nước thì lỏng vs bột ngọt quá nhiều, thấy quán trên youtube nên ăn thử mà thất vọng thật sự
Ăn Bánh Canh uống chai nước ngọt. Chủ hỏi lấy mấy cái tẩy đá. Mình nói chỉ cần 1 cái tẩy đá là đủ. Tính tiền chai nc ngọt 10k ko có gì bàn cãi. Tẩy đá tính 2k . Hỏi chủ quán sao tính tiền tẩy đá. Chủ quán kêu đọc bảng giá đi nước ngọt 10k chứ không ghi kèm tẩy đá. Mặc dù chỉ 2k không bao nhiêu nhưng lần đầu mới thấy vụ này. Ăn của khách vậy không đáng
Mình đã ăn bánh canh ở đây nhiều lần, vị ngon thì khỏi nói nhưng mà buôn bán rất bất cẩn. Trong 2 lần order, 1 lần mình có đặt kèm 1 chai nước nhưng khi giao thì thiếu, thôi thì thông cảm cho họ lần đó. Lần tiếp theo đặt, mình đặt tô đặc biệt 50k cũng kèm chai nước, mà "may mắn" là đã có chai nước, nhung miếng giò trong tô đặc biệt (như bình thường vẫn có) lại biến mất. Không hiểu nổi với cách buôn bán của một tiệm đã làm ăn lâu như vậy. Tạm biệt và không bao giờ gặp lại ????????????
Đc dịp ghé quán ăn tô bánh canh vị ngon hơn đặt qua mạng. Bánh canh mềm, nước sệt nhưng ko đậm màu như mấy chỗ khác. Đồ ăn hơi ít tí mình cảm giác mua hộp đi bánh canh và nước lèo quán cho nhiều hơn thì phải do thường xuyên order grab baemin gần đây là bé nhân viên cùng cty đặt qua now :)) vì biết quán cũng gần 2 năm từ lúc giá còn 25k, nay thời buổi vật giá thịt heo tăng chóng mặt giá bán cũng tăng theo thời gian nhưng đc cái chất lượng ko đổi. Bạn nào đặt quán giao nhớ note vụ thêm hộp muỗng đũa nhen (tính riêng) ko là ko có đồ mà ăn giống bé em mình đợt trước ^^ như trên now 1 tô 40k giao tận răng tính luôn hộp muỗng đũa thêm mấy k, nước lèo với giá nhĩnh hơn xíu nhưng vẫn mềm hơn mấy chổn khác. Đoạn đường đang sửa, xe qua lại đông mà chổ để xe hạn chế nên hơi bất tiện xíu. Còn lại quán rất ok từ chủ quán tới nhân viên, quán cũng sạch sẽ nên có thể yên tâm ăn ở đây.