Tiệm bánh ngọt này khá có tiếng ở khu vực Long Biên.
Mình đặt bánh thử vì thấy gần nhà tiện mang mua với thấy có nhiều mẫu bánh xinh xắn quá.
Một chiếc bánh Gato xinh xắn đặt cho bé 20cm và cao như hình chỉ coa 350K thôi ấy, bao gồm cả trang trí hộp kính với nến rồi.
Bánh chỉ cần đặt trước 1 ngày thôi mà mình đặt tối muộn chiều hôm sau đã xong rồi đó.
Bánh hnay của mình là kem vani cơ bản ăn cũng được không phải ngon lắm nhưng ngoại hình siêu đẹp và giá quá ok luôn.
Mình qua tận quán lấy bánh về, không gian quán cũng ưng lắm nhé!
vì gần nhà nên thèm là ăn.mặc dù bụng dạ yêu.ăn sốt trứng sống là bít nhau.nhưng cứ chén đã,cốt to,sốt ngon,miếng phô mai to đùng
tira cũng ngon.hợp túi tiền
vote cho ae long biên.
quán khá xinh,sạch sẽ
Quán gần nhà, tiện đường nhưng hôm nay mình mới có dịp ăn thử, vì toàn mua bên nội thành.
Điểm cộng: giá tốt, bánh to, sốt tràn trề, cốt bánh mịn, thơm, phô mai nguyên miếng nên ăn khá đã, trứng muối ngon.
Điểm trừ: cốt bánh cao mà sốt thì quá nhiều ở topping, ko được dàn đều nên ăn khá ngấy, phô mai cũng vậy, cắt nhỏ sẽ đều bánh hơn. Trong quá trình vận chuyển sốt và phô mai bị xô hết ra 1 bên T_T. Hơi ít trứng muối và ruốc khiến bánh ăn bị ngọt, theo mình nên cho thêm trứng muối và ruốc để cân bằng vị bánh hơn.
Nhìn chung, bánh khá ngon, hợp giá tiền, 55k 1 hộp vừa 3 người. Với bạn nào thích ăn ngấy thì sẽ thích bánh của shop.
Chắc chắn mình sẽ tiếp tục ủng hộ shop vì mình là fan của bltm, 1 phần vì shop gần nhà, 1 phần vì bánh ăn được. Mình phải để lạnh để ăn bớt ngấy hơn. ☺
Lần gần đây nhất mình mua bánh của Hibi là khi quán đã chuyển ra cửa hàng mới gần quán cũ, tuy nhiên thái độ nhân viên + chất lượng bánh đều đi xuống.
Khi mình qua mua, 1 bạn nhân viên (hình như mới) rất chậm chạp, lấy bánh cho mình xong, mình đưa tiền chưa buồn giả lại và giao bánh cho khách đã cầm điện thoại lướt. Mình phải giục bạn ấy mới thanh toán nốt cho mình, cũng không thèm đưa bánh vì còn tiếp tục mải mê lướt điện thoại. Mình phải cất tiếng hỏi bánh mình đâu, bạn ấy mới đưa bánh. )) Chẳng bù cho quán hồi còn ở địa điểm cũ, nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện.
Chất lượng bánh thì đi xuống thê thảm, cốt bánh cao, rưới ít sốt và có trứng muối ở trên, ruốc gần như ko có. Ăn rất chán, rời rạc, không thể nuốt nổi.
Đó sẽ lần cuối cùng mình mua bánh của quán cho dù quán này có gần nhà, tiện đường.
Quán cũng dễ tìm, không quá rộng nhưng nhìn rất ấn tượng và xinh xắn. Mãi mới tìm được hàng có bánh trà sữa cỡ nhỏ để thưởng thức. Em nhân viên nam cũng nhiệt tình dễ mến. Tuy vậy cho kem hơi quá tay nên nhiều lặc lè. Ban đầu cứ sợ ngấy nhưng kem hay cốt bánh đều rất vừa phải, dễ ăn. Điểm trừ là trân châu hơi cứng một chút. Bánh cũng luôn có sẵn bông lan trứng muối nhìn rất hấp dẫn. Lần tới có dịp mình sẽ thử tiếp hehe. Bánh trà sữa 48k/ chiếc, cũng không phải thấp nhưng hợp lý để thử.
#hibicake #linhshinichi146
Mình đặt bánh của chị Hibi từ lúc chị mới bán onl. Mấy năm qua mà bánh của chị vẫn ngon, lúc mở tiệm bánh thì thấy không gian nhỏ xinh, yên bình nên thi thoảng cũng ghé quá xíu :3 ủng hộ Hibi dài dài ????????
Hôm qua mình có đặt 1 bông lan trứng muối mix bò khô và tiramisu trà xanh. Bông lan trứng muối mix bò khô cũng ngon nhưng mà mình thấy tiramisu trà xanh ngon v~~~~~~~
Ngay gần nhà mà lại không biết, được bạn giới thiệu qua nên cũng muốn ra ăn thử. Sau đấy mình chỉ muốn vả vào mặt bạn mình, tại sao m k nói sớm. Bltm ở đây luôn có sẵn, cốt bánh rất ngon, mình hay mua mix bò. Bâyh gần như là nghiện luôn r, tuần nào cũng suy nghĩ xem có nên qua mua không ))) vì lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền. Mỗi 1 lần ăn là 1 lần thỏa mãn ❤
Quán nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng sáng sủa và đẹp mắt, sẽ không hề phí thời gian khi qua đây đâu, rất tuyệt. Nvien cũng thân thiện lắm
(Ảnh là mình ăn tại nhà)