Cơ quan mình order Hia về uống.
Sữa tươi trân châu đường đen sao sữa ko béo lắm, như tách béo vậy á :((( nhưng mà trân châu ngon miễn bàn.
Trà sữa olong ngon nhé, phúc long 10d thì chỗ này cũng 9d, dậy mùi trà olong thơm lắm, ko quá đậm trà, và ngọt vừa phải
Được cái nữa là giá khá ok, ko đắt
Quán sạch sẽ, trang nhã, sáng sủa là một điểm cộng. Đồ uống đa dạng, có nhiều vị mới lạ mà giá cả tương đối thấp hơn so với các quán trả sữa cao cấp ở quận trung tâm là ưu điểm mạnh. Mình mua sữa tươi trân châu đường đen giá 28, size M uống no nhưng vị đường đen hơi nhạt, nếu đậm đà thì sẽ ngon hơn. Bonus thêm bạn nam nhân viên rất dễ thương và cười tươi khi nhận order của khách :)))
Phômai Việt Quất. Món ngon thần sầu dành chi team mê béo. Đảm bảo uống xong lên kg liền luôn. Ngoài ra món “sữa tươi trân châu đường đen” khá ổn so với mặt bằng chung.
Nhân viên thân thiện, giá ổn, quán dễ thương.
Muốn ăn thử bánh toast nhưng ghé vài lần vẫn chưa ăn được. Hiu hiu
Hôm bữa đi uống trà sữa với cả nhà và mấy đứa cháu. Mấy nhóc có gọi thêm mấy món ăn vặt của quán (Àh dạo này quán có bán thêm mấy món ăn nhẹ nữa nhoa). Nào là gà rán, khoai chiên và bánh toast bơ nho. Gà vị đậm đà thơm đặc biệt lắm, khoai thì giòn chấm với mấy sốt mà ko nhớ tên hiuhiu. Đặc biệt là bánh toast bơ nho, ta nói nó ngonnnn. Lúc đầu mình ko hứng thú với bánh toast lắm nên ko muốn thử mà sao thấy người nhà mình thử ai cũng khen ngon. Tò mò mình cũng xé miếng thử. Ui chu choa moa ui nó ngon bất ngờ. Thế là mình là người chiến bánh nhiệt tình nhất đến miếng cuối cùng luôn :)))) Highly recommend nhoa
Huhu, không bao giờ cai được quán này. Gì mà cứ ra món mới liên tục. Lại phải vào review tiếp cho món mới này. Vừa thấy series bơ come back là thấy háo hức rồi vì mùa trước nghiện bơ ở quán này ghê lắm mà tự dưng cho bơ “nghỉ phép” làm mình hụt hẫng doã moan lun. Đợt này bơ quay lại mừng như được mùa hehe. Thấy mùa này series bơ có thêm 1 món mới toanh là sữa tươi bơ dầm nên mình order về uống thử. Mình uống theo xì tai sữa tươi tcdd là hút 1 ngụm sữa tươi ở trên xong cắm ống hút sâu xuống đáy hút bơ chứ ko quậy đều lên hết. Ta nói ngất ngây con gà tây luôn. Béo mà thơm phê lắm. Lại mát lạnh nữa, tê tê đê mê luôn ]] Bơ ở đây làm ngon và thơm đặc biệt hơn ở ngoài nhiều lắm luôn, ko biết bí quyết gì hay thế. Nói chung là bơ ngon lắm
Ko uổng công là fan trung thành của quán. Quán cứ ra món mới hoài. Muốn chán cũng ko chán được. Tân binh đợt này ấn tượng với mình là Olong Sen Nhãn. Là 1 trong 2 món mới nữa của quán. Thơm ngon thanh mát. Hớp 1 ngụm phê xoắn lưỡi luôn. Cảm giác detox nhẹ nhàng. Có hạt sen bùi bùi, nhãn thơm giòn sần sựt, thạch mát mát để nhai nữa. Ta nói SƯỚNG
Tên trà sữa nge sang lắm à nge )))), “trà vải hoa vô thường”, “trà đào cam mỹ thạch mật ong”, “trà xanh nhật kem sữa- machiato”, rồi nào là dưa lưới bí đao các kiểu.... Nhìn cái menu không là mất 5 phút cuộc đời rồi ))) nói chứ thậc ra tui đứng nhìn menu 10 phút lận????.
Nên giờ review cho anh xị em dô khỏi ngắm menu order rẹt rẹt nè. Ngon nhất là fruit tea với cả machiato nha????????. Điểm mà thích nhất quán này đó là trà xanh ở đây đậm vị nhưng không bị tanh (đi nhiều chỗ khác uống tanh muốn huệ ơi luôn????)
Xị em nào đi làm muốn bắt đầu ngày mới xanh tươi mơn mởn mood phơi phới khí thế hừng hực thì hãy mua fruit tea mang theo nha ))) highly recommend là li tắc mật ong thanh cổ mát họng tốt cho sức khoẻ nữa????????????☘️☘️☘️. Gút gút????????????????
À quên, nhất định tới thì phải thi cam đào thạch mật ong nha????✨????✨????
????: Hôm nay uống 5 ly 160k tổng cộng ))) tôi uống có một chút nhiều????????)
Công ty mình hay order nước ở quán này để uống. Nước ở đây ngon và giá tương đối phù hợp với đại đa số mọi người.
Mọi người ở cty mình ai cũng thích vị nước ở đây.
Sẽ ủng hộ Hia Corner dài dài nè,
Lại là mik đây!hihi:))).Hôm qua nhà mik có ghé quán.Mik gọi sữa tươi trân châu đường đen,trà đen sữa trân châu,trà xanh nhật kem sữa.Phải nói là sữa tươi trân châu đường đen ngon lắm lắm lun!^0^
View vẫn vậy ko có thay đổi j mấy.Nhưng hứa sẽ ủng hộ quán nhìu nhìu! I LOVE HIA CORNER