Lâu lắm mới uống lại trà đào ở đây, vẫn ngon như ngày nào. Trà đào thơm, vị trà đậm ngọt vừa không bị gắt, mình uống chung với thạch củ năng và 3 viên phô mai. Củ năng ở đây siêu đỉnh nha, ăn giòn sần sật, viên phô mai to tròn cắn vào béo ngậy đã lắm luôn, giá ly này là 36k nha
Lần đầu tiên order Hi Tea mà còn là mua sale nữa mà siêu hài lòng về chất lượng luôn
????Lục trà sữa trân châu: đậm vị, lâu lắm rồi mới uống được ly trà sữa mà rõ vị của trà và vị béo của sữa, độ ngọt cũng vừa phải
Điểm trừ duy nhất là trân châu, ta nói~ cái trân châu quỷ zì mà như bị ngâm trong nước lâu ngày nó trương lên ấy, size của nó mới gọi là ngang trái ???? to hơn cái ống hút luôn. Túm lại là dở kinh dị đó
????Trà dâu tươi củ năng: không có vị trà, vị dâu cũng không nốt (vị khá là bình thường) nhưng bù lại dâu và củ năng ngon lắm lắm nha. Dâu tuy quả nhỏ thôi nhưng ngọt ngọt chua chua, củ năng giòn ngọt ăn thích nè
????Trà chanh mật ong: vị chua nổi bật luôn, vị trà không rõ lắm, trời nóng uống phát tỉnh cả người ????
Hồi mới vô công ty, mọi người rũ uống trà sữa ở đây, xong giờ ghiền luôn. Ko đi làm cũng đi mua cho được ????.
Mình có đến mua 1 lần, quán chủ yếu chỉ giao hàng và đặt hàng qua các app thôi.
Bạn bè mình khá thích trà dâu của quán, riêng mình thì heo thì lắm : trà chanh mật ong không đường ???? Topping thì phô mai viên ????????????
Trời ơi. Trà thơm, ngon, đậm lắm nha, ko có nhạt nhẽo như mí quán trà chanh chém gió nha ???? đặc biệt cái phô mai viên, cái tên nói lên tất cả, full phô mai bên trong. Ko phải kiểu rau câu bên trong có tí phô mai nha. Bên ngoài bọc 1 lớp mỏng gì đó dẻo dẻo, bên trong là phô mai con bò cười ( vị đó nhưng phô mai hiệu gì mình ko biết nha ????)
Quán ở gần nhà nên lần nào mình ghé mua cũng thường là mua mang về, nên ít khi nào chụp lại sản phẩm :)). Chỗ ngồi lại cũng nhỏ, hình như có 2,3 bàn thì phải. Giá cả cũng phải chăng. Có điều trân châu ở đây ăn bị bở nên mình không thích lắm. Có củ năng và bánh flan ăn cũng tạm ổn
Nhân viên***xế chiều 7/8/2020 cực kỳ không thân thiện, quán treo thông báo đề nghị khách đeo khẩu trang mà nhân viên trong quán thì không đeo, pha chế nước như vậy trong thời buổi dịch cực kỳ không chuyên nghiệp. Khách hỏi thì mặt mày cáu gắt và trả lời trống không. Khách hỏi viên phô mai thế nào to hay nhỏ; không trả lời mà chỉ với tay chỉ ra quầy đằng sau nơi để khá nhiều khay topping để khách tự xem!
Ly nước này 32k gồm trà sữa truyền thống size lớn 24k nhưng nước khá ít, đập nguyên ly đá to cũng không đủ nước đầy ly và 2 viên phô mai 4k/viên - mỗi viên to bằng viên bi rưỡi, lại thêm cái muỗng thấp tè như vậy làm sao ăn topping mà không bẩn tay được!
Giá ở đây nói khách quan là không cao mà cũng không phải thấp. Nhưng có quá nhiều điều để không muốn ghé lại lần nữa.
Mình đăt 1 Trà dâu tây trân châu trắng + 1 Lục trà mật ong củ năng.
Cả hai ly đều không có toping dù tính thêm 7k/phần.
Lục trà mật ong ngọt khá gắt dù hơn phân nửa là đá.
Biết quán đươc 1 thời gian rui mà làm ăn kì quá !!! ))))):
Trà sữa thì ngon , thạch phô mai ngon nhưng mình rất hay bị thiếu thạch khi ghé mua về :((( ba lần mình mua dặn 3 viên phô mai 12k nhưng về ăn là có mỗi một viên? Không hiểu bạn nhân viên sao có thể múc thiếu tới tận hai viên như vậy lun! Đề nghị mấy bạn nvien lưu ý hơn !