Trưa nắng nóng nực rủ rê đồng nghiệp order trà chanh mật ong nha đam. Ở Hi tea thích nhất là order phô mai viên. Mỗi viên 3k thui nha. Thạch củ năng ăn giòn giòn ngon lắm luôn.
Lâu rồi mới uống lại bạn này, hương vị vẫn như ngày nào, thạch củ năng nhai giòn giòn, phô mai viên béo béo, buổi chiều no đủ với 1 ly trà sữa truyền thống, giá siu hạt dẻ, uống quài ko chán ))
Quán chủ yếu bán mang dìa hoi, chứ tại quán ko có view gì đặc sắc, ( có vài bàn ghế + máy lạnh) cũng như chi nhánh bên Phú Nhuận.
Menu từ 20k đến 50k.
Đọc số điện thọai để làm thẻ thành viên, lần sau được giảm 10 % í.
Trà chanh mật ong ở đây phải nói là siu đỉnh cao, đậm đà, phải uống từ từ chứ ko có hút cái vèo hết sạch như mí chổ trà chanh chém gió đâu nha.
Tui mê quá, phải review từ chi nhánh Phú Nhuận tràn qua đây ????
Từ gò vấp mò qua quận 5 ăn sáng, ăn xong về trên đường thấy Hi Tea là lại thèm món này.
✨ Phô mai viên thần thánh ????
- Trà sữa thường: đậm đà, thơm mùi trà, uống ngon
- Matcha: mùi thơm ok
- Phô mai viên, củ năng ngon
- Sữa tươi trân châu đường đen: ko ngon, ko có vị đường đen hay mùi j đặc trưng hết
- Mấy vị còn lại như sâm dứa, socola, hồng trà thì uống ok
- Giao hàng nhanh, nhiệt tình
- Giá cả hợp túi tiền sinh viên học sinh
Mình uống Hi Tea từ lúc quán mới mở cơ, bao nhiêu năm rồi ko nhớ, đó giờ các bạn order hay pha chế tất cả đều ổn cho tới hôm nay.
Mùa dịch như thế này, quán không còn chuẩn bị nhiều topping mình cũng hiểu được (mặc dù hơi tụt mood nhẹ vì mình thích ăn topping là chủ yếu). Vì đã lỡ vào quán rồi nên cũng định cứ mua luôn cho rồi.
Bé order mặt ko biểu cảm, ko cười thì thôi mà mặt rất khó chịu. Khi hỏi mấy loại topping đều ko có, mình mới hỏi là "Vậy quán còn topping gì vậy em?" Bạn trả lời: "Thạch dưa gang". Vâng, rất súc tích và ngắn gọn. Mình đã hơi khó chịu rồi! Nhưng vẫn ráng nhịn xíu. Mình định mua 4 ly, tới khi đọc order xong ly thứ 2 rồi vẫn ko thấy bé bấm bill hay ghi chép gì cả, mình mới hỏi lại "Em có cần ghi lại ko vì chị mua tới 4 ly lận". Và bé trả lời "Đang hỏi chị dùng size gì!" Ồ wow, chủ ngữ vị ngữ đầy đủ và không quên gằn giọng. Thế nên thôi mình cũng hạ giọng "Thôi khỏi đi em" và lấy xe về.
Hơ!!! Quán không cần khách quen thi quán thành công rồi đó ạ!
Chúc vui!