Hey Pelo - Original French Tacos - Xuân Diệu

- - Nhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
81B Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Đang cập nhật
11:00 - 23:00
30.000đ - 110.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.9 / 5

5
60%
3
4
120%
6
3
20%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hey Pelo - Original French Tacos - Xuân Diệu

Bình luận của người dùng
01266660901
Oct 21, 2019
     
Hey Pelo - Original French Tacos
Quán bánh tây hay ho nhất hệ mặt trời, vì bị thích quá nên xa xôi cũng vác xác đi. Đầu tiên tìm quán hơi khó vi biển hiệu không bắt mắt, dễ bị đi qua mà không hay, đi qua cả someret mới tới. Nhìn đâu tưởng không gian nóng nực lụp xụp chán ghê nhưng không, sau khi check order đồ ăn vào giấy, thanh toán và mạnh dạn đẩy tủ bước vào bên trong. Bây giồ mới là không gian thực nè, như kiểu harry potter nhập vậy. Bên trong tủ là quán bar chill nhẹ nhàng xập xình, thiếu ánh sáng nên ảnh đồ ăn không được hấp dẫn lắm. Mình gọi phần bánh nhỏ mà ăn kiểu khỏi thở luôn í nên mn cân nhắc ha, nhân đặc thịt và phomai siêu ngậy, sốt hơi khó ăn xíu, vị chua nhiều. Gọi thêm khoai mà bị cứng quá nên cũng bỏ mứa cảm thấy tội lỗi. Đồ uống chỉ có mấy thứ cơ bản, đóng lon nên nếu lần sau quay lại vào order quầy 3 còn hơn nè. Giá cũng cao nhưng trải nghiệm quá tuyệt, nhân viên có vẻ khó chịu, không thiện cảm.

ducanhhoang88
Feb 08, 2020
     
Hey Pelo - Original French Tacos -***
Taco kiểu pháp Khu trong nhà rất rộng nhưng siêu tối, dùng chung không gian vs 1 quán bar Mở cánh cửa tủ lạnh để vào bên trong )) Có thể mua đồ uống của bar

viet_trader102
Sep 06, 2019
     
Hey Pelo - Original French Tacos
Quán có phong cách và bánh purito tuyệt vời, ngon nhất là bánh thịt bò băm sốt phomai.

viet_trader102
Jan 13, 2020
     
Ngon khủng khiếp
Quán mở cơ sở hai gần Sheraton, hương vị vẫn ngon nổi tiếng với nước sốt trứ danh đậm đà, béo ngậy, tương ớt cay nồng. Tháng nào cũng phải đôi lần với chai Sài gòn nhùn

dng0908
Oct 27, 2019
     
Tacos pháp
Quán này ko biết là bar hay pub trên đường xuân diệu. Quán hơi khuất, dễ đi qua mà ko tìm thấy. Ko gian ngồi được khoảng 20 người, bên trong có một quầy bar xinh xắn. Quán ngoài đồ uống thì chỉ bán chuyên Tacos nhưng là Tacos của Pháp chứ ko phải của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mình chọn nhân xong thì nhân viên sẽ cho hết vào chiếc vỏ bánh và cuộn lại bọc trong giấy bạc. Bánh nóng mà vẫn giữ được độ mềm, nhân ăn cũng dễ ăn, mình chưa ăn Tacos gốc bh nên cx ko biết so sánh ntn nhưng ăn thì thấy khá vừa miệng ???? Nhân viên ko quá nhiệt tình nhưng cx ko thái độ gì. Xung quanh có thêm nhạc và mọi ng đa số đều uống đồ có cồn trông khá chill. Để đổi gió một chút thì mng có thể ghé thử nha ❤️ ✅ 7/10

phamthithuyhang
Dec 11, 2019
     
Hey Pelo - Original French Tacos
Bánh taco vị ngon nhưng hơi ngấy so với khẩu vị của mình tuy nhiên không gian quán đẹpppp

chillbi
Jan 02, 2020
     
Ngonnn
Mình đi 2 người gọi 1 Minced beef size S chia đôi là vừa xinh luôn vì bánh rất to và nhiều dầu mỡ ???? Thịt bò xay tẩm ướp vừa miệng thêm miếng nhân khoai tây chiên cả cọng ăn phê cực í, bánh của mình là sốt Samurai cay nên cũng đỡ ngán xí. Mình không ăn được ớt chuông với cà chua nên chọn nhân xà lách hành tây, phải nói là hợp với bánh cựcc Nhân viên bình thường, riêng khoản vệ sinh mình thấy chưa được sạch lắm, bàn mình nước ướt nhẹp với còn vụn bánh mà chưa được dọn

imthanha
Jun 11, 2020
     
Tacos Pháp
Nhắc đến Tacos chắc mọi người sẽ hay ăn tacos mexico hơn nhưng cá nhân mình không thích đồ mexico lắm vì hơi khó ăn. Quán tacos này có anh chủ là người pháp, còn chị Vợ là người việt. Khi đến đây các bạn sẽ được đưa một cái phiếu để ord đồ tại quầy, tick vào phiếu những option như thịt gà hay bò, rau sống hay rau chín. Đặc biệt ở đây có rất nhiều loại sốt, đủ từ không cay đến rất cay, mình phải chị chủ mới rõ được vì tên sốt nghe lạ lắm. Khuyên mọi người nên đi 2 người rồi gọi size M bẻ đôi là hợp lí vì bánh to lắm.

khanh.tran.068
Dec 06, 2019
     
French Tacos
Nghe thấy độ hot của quán khá lâu mà hôm nay mình mới được thử. Lúc mình đến thì quán khá đông, khá nhiều khách Tây, mình nhanh chóng order đồ và phải đợi tầm hơn 30’ đồ ăn mới ra :( tuy nhiên vì quán đông nên chấp nhận. Mình và bạn mình đều gọi bánh size S cùng salad cơ bản (xà lách, cà chua và hành tây), bò và Algerian sauce, ngoài ra mình còn order thêm cheddar cheese. Mình muốn gọi thêm cả khoai tây chiên nhưng bị hết mất huhu ???? Cảm nhận đầu tiên khi ăn miếng bánh là cảm giác ngập mồm. Quả thực nhân rất nhiều, chiếm tới 90% trong tổng cái bánh, mọi nguyên liệu đều hoà quyện với nhau tạo cảm giác ăn rất cuốn. Bò khá ngon, hơi nhạt 1 chút nhưng khá là juicy, không bị khô. Algerian sauce mình thấy oke, ngậy ngậy mà có chút vị cay nên làm giảm ngấy rất tốt. Tuy nhiên bạn mình thì muốn cay hơn nên chắc về sau sẽ gọi Samurai sauce. Tuy nhiên, quả thực size S ăn xong sẽ rất no, không hẳn cảm giác no mà là ngấy. Vì bánh rất dầu mỡ, cái này khi ăn các bạn phải cực kì lưu ý vì mỡ sẽ chảy tong tỏng vào quần áo đấyyy (rút ra từ bài học đau thương của mình). Đây mình cũng coi là 1 điểm trừ :( cảm giác ăn xuống phần cuối toàn mỡ là mỡ ý. Ngoài ra mình muốn vỏ bánh phải giòn hơn 1 chút, vỏ này hơi bị mềm so với mình. À quên, đến đây thì không thể không nói về không gian, đắm đuối về cái cửa tủ lạnh luôn ý, xinh ứ chịu được. Bên trong tủ lạnh khá rộng và thoáng, vì buổi tối là 1 cái pub nên ở lại đấy chill chill cực thích luôn. Nói chung lần trải nghiệm này của mình khá oke, có thể sẽ quay lại để thử thêm những vị khác và khoai chiên thần thánh của quán ????

hatt204
Feb 14, 2020
     
Hey Pelo - Original French Tacos - 1 trải nghiệm tuyệt vời
Mình đi ăn cùng bạn nam vào giờ trưa. Chúng mình gọi 1 bánh ăn tại chỗ size M, chia làm đôi, nhân thịt bò với sốt Frappaz và Algerian. Chiếc bánh mang về size S cũng nhân thịt bò nhưng sốt lại là tỏi và Samurai. Với khẩu vị thích vị đậm thì sốt tỏi + Samurai được chúng mình yêu thích hơn vì chiếc bánh size M kia hơi an toàn quá. Bánh thịt đầy ú ụ, vừa ăn vừa hứng để không rớt lung tung. Với các bạn nam sức ăn khỏe thì có thể ăn hết size M, thậm chí L luôn nhưng nữ mà lại còn không thích đồ dầu mỡ quá như mình thì chắc 3/4 size S là cũng hết cỡ rồi í. Lần sau ăn lại mình sẽ thêm dứa và chuyển sang salad nhà làm + nhân chay cho bớt sự ngấy đi ạ. Chúng mình đợi bánh phía trong tủ lạnh - khu quầy bar rồi mới xuống tầng dưới với không gian mở và không khí trong lành. Bức tường vàng và đèn lồng, sàn gỗ và view ra 1 chiếc hồ cũng cảm giác Hội An phết đó ạ. Điểm cộng cho quán nữa là nhân viên cả người Tây và người Việt đều rất thân thiện, cười hoài và hướng dẫn rất tận tình. Bạn hoàn toàn có thể xin cắt đôi bánh hoặc gói về thì sẽ được bọc giấy kim loại lại lần nữa giữ ấm + đựng trong túi giấy thân thiện với môi trường. Ngoài địa chỉ ở đây đi hơi xa so với chúng mình, thì lần sau chúng mình cũng sẽ thử qua địa điểm ở 164 Từ Hoa hoặc 45B***để trải nghiệm lại hương vị đặc biệt chưa nơi nào có của quán ^^.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm