Món này ăn nhiều thì ngấy nhưng lâu không ăn thèm lắm, nghiện luôn ý
Mình ăn xúc xích bò, bò xay và gà rồi, ngoài gà ra thì đều rất ngon và dễ ăn nếu ăn cùng sốt tỏi. Nên chọn base là rau hơn là sốt làm từ cà chua cho đỡ ngấy. Ai sợ ngấy có thể dặn nhân viên bỏ khoai tây. Cơ sở***ko có xúc xích bò, 2 cơ sở kia mình vẫn thấy bán.
2 người mà sức ăn vừa phải thì nên chọn 1 chiếc size M cắt đôi là vừa đủ.
Cơ sở ở Từ Hoa vắng và làm đồ nhanh nhất,***đông và lâu nhất. Ở bên***hơi ồn và tầng 2 khá nóng.
Ngại ra phố vì dịch, order món gì cho bữa trưa đỡ thòm thèm ?? )))
Lóng ngóng tải foody về máy nhưng chả mấy khi dùng, vì cơ quan ngay trên phố, lúc nào mà rảnh thì chạy qua ăn vs chơi được. Nhưng thời gian gần đây***dính phải đợt dịch nên mình nghe lời Bộ Y Tế ở nhà ở cơ quan cho lành ))), chán cơm thì thèm phở, mà chán phở cũng dek biết phải ăn gì nên lại mở foody lên order đồ về và lúc này cũng là lúc đánh dấu mình trở nên quen thuộc với 1 món ăn mới!
Lần đầu được thưởng thức bánh là ngay sau đợt nghỉ Tết, bạn rủ thôi chứ lúc đầu chả biết ăn gì, tết này quá nhiều gà vs bánh chưng rồi nên thật sự nhìn cơm thấy phát chán. Mình chọn ăn thử con bánh size S, nhân thịt bò vs sốt gì đấy chả nhớ hơi cay cay thì phải, thêm combo phô mai nữa-bạn mình cũng thế. Định ăn để thưởng thức thôi mà k ngờ***đến lúc nhận dc bánh sao to vcll!! Cắn thử thì***bánh ngập thịt vs sốt vs khoai, vì vỏ bánh mỏng dính (ban đầu cứ tưởng bánh mì kiểu Pháp ))) )! Mãi mới ăn hết vì nó to hơn mình tưởng ạ! Đek hiểu ai nghĩ ra cái bánh này quá là chiều lòng những thằng béo như mình )))
Không nói nhiều, từ lúc đó tuần 3 cái bánh đều đặn:))
Cũng được hôm rảnh lên quán chơi. Quán có 2 tầng, tầng 1 hơi hẹp, anh nhân viên mãi mới xếp đc chỗ để xe, còn tầng 2 lại rộng hơn, được decor màu vàng vs đèn led cũng vàng nốt, lên ngồi chơi thì tây-ta lẫn lộn buôn chuyện các kiểu, nói chung là khá. Nhân viên thì có 2 người, chị chủ rất chi là nhiệt tình mà chém tiếng anh phê lòi.
Theo như chị chủ chia sẻ thì quán nhà chị mới mở được hơn 1 tháng, nên quán còn mới, mình chả mấy khi review vì các quán khác anh em review hết r, thế nên mình review cho quán chị luôn )))
Mình đã từng ăn ở Hey Pelo cơ sở***và thực sự ấn tượng bởi không gian, đồ ăn, cũng như là sự niềm nở của các anh chị nhân viên. Hôm nay có cơ hội ghé qua cơ sở mới trên phố cổ của Hey Pelo, và còn ấn tượng hơn hẳn luôn ????
• Về đồ ăn
Bánh vẫn to ú ụ, nhân đầy đặn. Mình gọi 1 cái size S và 1 cái size M cho 3 người (highly recommend mọi người chọn nhân bò và sốt garlic vì rất hợp nhau í, ngoài ra có cả sốt cay nữa nhưng mình không ăn được cay ????). Và mọi người phải thử cả khoai tây chiên nhé đỉnh cao ăn xong không muốn ăn khoai ở chỗ nào khác luôn. Khoai ở đây không phải kiểu thanh mỏng mỏng như KFC, Lotte đâu mà miếng tooo, dàiiiii và quan trọng là giòn rụm luôn ????????
• Về không gian
Mình biết Hey Pelo do không gian "tủ lạnh" ở***và là thứ làm mình ấn tượng nhất. Không gian ở cơ sở ĐDT ấm cúng hơn, sáng sủa hơn và decor xinh hơn hihi
• Nhân viên
10/10 không có gì để nói luôn