Có lần họ hàng nhà mình tụ tập ở Hẻm Quán cơ sở này. So với mấy hẻm quán khác, như là Hẻm quán Hoàng Cầu lúc nào cũng đông dã man thì Hẻm Quán này hôm mình đi khá vắng. Chắc do quán hơi khuất tí, ở trên Đê La Thành nhỏ, từ ngã tư Xã Đàn rẽ lên dốc là thấy. Nhưng to đẹp và rộng lắm ạ, như một căn biệt thự vậy. Mình đi tối, đèn chíp giăng lung linh, các gian bên trong nhà thoáng. Một không gian quá lý tưởng cho các gia đình có trẻ nhỏ đến quây quần tụ tập ???? Đồ ăn nhiều món đặc sắc phết, dù hầu hết vẫn là món nhậu, nhưng trang trí món ăn đẹp mắt. Giá hơi cao thì phải.
Hẻm Quán là chỗ ăn tụ tập khá ổn với đồ Việt nhưng cách chế biến mới mẻ đặc sắc.
Bữa mình đi cùng nhóm bạn ghé đây, lân đầu ăn ở Hẻm Xã Đàn, bữa mình hay ăn ở Hoàng Cầu hơn. Mình khá thích Hẻm đây vì không gian có màu xanh mát xinh xắn.
Menu thì siêu nhiều và tụi mình có lựa vài món nổi trội ăn. Mình không nhớ được hết tên món nên sẽ kể qua nhưng món mình nghĩ là nên gọi nha.
Bò nướng nguyên tảng ấy, thực sự ngon, thịt bò ngọt mềm như tan ra trong miệng.
Gà nướng sầu riêng ăn kì cục lắm, sầu riêng ngọt và gà cứ không hợp nhau kiểu gì ấy.
Mực một nắng nướng ngon xuất sắc, miếng mực dày mình thích mê.
Cua sốt me ăn ổn nhưng không quá đặc biệt.
Ngao xào có nước xào chua cay ngon nhắm.
Nộm gì đó mà có lá diếp cá khá khó ăn nhưng ăn được thì siêu ngon.
Trung bình tầm 200-250k/người.
- Quán phục vụ đồ ăn ngon và giá hợp lý. Set ăn giá vừa phải, khá đầy đặn. Công ty mình đã từng đặt đồ ăn cho dịp cuối năm và ngày kỷ niệm tại đây, bạn quản lý tư vấn nhiệt tình và sắp xếp các món ăn theo set, chi phí hợp lý mà vẫn đầy đủ.
- Nhân viên phục vụ khá nhanh, quán sắp xếp hợp lý, đồ ăn bày biện đẹp mắt và có nhiều món ăn ngon, lạ.
- Chỗ để xe cũng khá rộng rãi chỉ có địa chỉ nếu đến lần đầu sẽ rất khó tìm.
Quán này cơ sở chỗ nào cũng đẹp, view mặt phố to oạch cơ đi qua để ý nhiều rồi mà bây giờ mới được thử. Được ngày thụ lộc bà chị nên ăn tẹt
nào cua sốt me, ngao hấp, sườn nướng, gà quay, mực, cá kèo nướng nhiều đẫy đà. Thích nhất món sườn nướng chấm sốt bbq. Mà món nào chấm sốt bbq cũng ngon hết ấy.
Nhưng mỗi cái món lẩu mắm cuối cùng phá tan tất cả, tại vì quá nhiều mỡ, quá nhiều tóp mỡ nổi lềnh phềnh nên ngấy, nên dù có thả cá, mực các kiểu vào cũng ko thấy ngon nữa
mấy hôm trước đi ngang qua thấy quán, bạn mh lôi vào ăn thử, thực sự ko thể nghĩ một quán cũng khá to mà lại bị thất vọng đến vậy
Về đồ ăn: hôm đó mh gọi combo chim sẻ có cả xôi, chim thì bt nhưng cái xôi thì cứng dã man, cứng như kiểu xôi phơi nẮng ấy.
còn lẩu riêu cua quá ít đồ mà ko xứng với giá tiền
Mh ghét nhất cái bếp lẩu của quán này, kiểu bếp cổ cổ ko có cái gạt lửa cho bé đi, nên lửa cứ cháy bùng bùng, kèm theo gió quạt máy thổi vào, mh cứ phải ngồi né xa xa, chứ ko thì cháy cả mặt lẫn tóc cũng nên.
Còn cái đũa của quán, ko hiểu là loại đũa gì mà sực mùi gỗ mốc, thay đến đôi thứ 2 mà vẫn có cái mùi đấy.
cuối cùng là cách pv của nv quán mh thấy như kiểu ko đc đào tạo 1 cách chuyên nghiệp ấy, mh ngồi tầng dưới hôm đó có 3 bàn thôi mà nv thấy 1 đống ở bên ngoài đi đi lại lại cười đùa, nhắn tin. Gọi gì cũng lâu, cứ phải gọi đi vài lần mới mang ra, ăn xong gọi thanh toán thôi mà cũng lâu dã man. Ko chỉ riêng mh bực mh thôi đâu, mấy gđ ngồi gần mh hôm đó họ cũng bức xúc tỏ thái độ vs nhân viên cơ.
nói chung là ko bao giờ mh quay lại.
Mình có đến Quán ăn lần đầu vào đầu tháng; đặt bàn cho 40ng và thực sự bị bất ngờ
- Vị trí: thẳng Nam Đồng; khá dễ tìm, chỗ để xe thoải mái
- Không gian: bọn mình đặt tầng 3, 1 phòng riêng, kê 2 dãy rất thoải mái, quán còn có loa và mic tha hồ hát hò. Nhậu xong cả lũ bật nhạc quẩy tưng bừng. Cực yêu luôn ý
- Đồ ăn: ổn, k quá đặc sắc nh dễ ăn; các món vừa phải khá là đa dạng
- Giá thành: tụi mình đặt 7 mâm hết khoảng 10tr chưa kể rượu; thấy khá hợp lý
- Đồ uống: k cơ rượu quê nên hơi buồn; mang r vào tính phí tầm 2-300k, có thể uống vodka; sochu cũng đc
Bên này có ctrinh làm standy và trang trí free luôn :D.
- Nhân viên: khá nice và nhanh nhẹn
2 lần đặt bàn đều khá ưng; nhất là quả loa và mic chất lừ; tổ chức liên hoan quá là chuẩn luôn :D
- không gian : thoáng đãng, ngồi trên tầng 2 nhìn được cảnh đẹp, không quá ồn .
- Cách bài trí ấm áo do có các lồng đèn có màu vàng tạo cảm giác ấm áp đặc biệt trong tiết trời mùa đồng
- Món ăn : Nay gọi bánh xèo với 1 đĩa tôm thì ăn rất ngon , vừa miệng , trang trí đẹp
- giá cả : vừa phải , không quá đắt
- nhân viên: không hiểu tại sao lúc đầu đến quán lại không có 1 nha vien nao hỏi ra nhân viên mới nói do giao ca nên anh chị chưa đến( đi vào lúc 3h)
Cuối cùng lúc lên ăn tầng 2 có 1 nhân viên chăm sóc thì mới gỡ gạc đuọc
Như cái cc khách vào k biết đường hỏi thì k một nhân viên nào trả lời. Mọi người ăn ở quán này nhớ ăn mặc sang chảnh chứ lôi thôi như mình vào họ k tiếp
Chán thật sự review tốt ghê mà vào quán k ai tiếp kiếp nghèo khổ
Quán đẹp, rất ồn vì là quán bia, ai nói chuyện cũng phải gào lên.
Lên đồ rất chậm. Đợi 20p mới lên đc đậu lướt ván, 40p thì bê lẩu lên trước vịt nướng. Quán nhậu thì phải lên các món chậu trước lẩu sau.
Cho 1 điểm phục vụ tồi mà giá đó thì phải phục vụ có tâm hơn là chực chờ bật bia thôi.
Đồ ăn khá, vì Sài gòn nên hơi ngọt. Lẩu nhiều, nhưng gợi ý nên cho nối miệng rộng hơn vì bàn 5 người khó gắp
View: Quán nằm trong ngõ nhé, ngõ 360 rẽ vào tầm 30m. Quán đẹp lắm các ông ạ, đẹp như quán coffe ấy. Vừa xinh vừa ấm cúng Rộng nữa
Nhân viên: Nhân viên trẻ, nhẹ nhàng và kiểu cực ngoan ấy.
Chất lượng: Hôm nay nhà mình đi 3 người, gọi 1 cơm cháy kho quẹt, 1 mực một nắng chiên giòn, 1 gỏi xoài khô cá sặc, 1 chân gà chiên mắm, 1 cơm canh mồng tơi cua đồng 2 bia 1 nước ngọt hết 630k
* Mực: 195k một đĩa, khá nhiều và ăn khá ngon, hơi ngán xíu
* Gỏi xoài khô cá sặc: Cá sặc khô nên hơi mặn, món này mình thấy hơi mặn chút nhưng ngon.
* Chân gà chiên mắm: Món ưa thích của mình, ngon nhưng điểm trừ là ít mà tận 95k một đĩa
* Cơm cháy: Món này kho quẹt theo mình không được ngon như mong muốn, nhưng tổng thể thì cũng được.
* Cơm canh: Canh cua ngon nhưng ít cua quá xá ????
Chất lượng 8/10 chắc chắn mình sẽ quay lại