???? Vị trí: quán nằm phố chùa hà, số nhà 96 khá là dễ tìm luôn nhé. Đi qua là thấy quán luôn vì biển khá là rõ ràng và còn chăng đèn sáng góc phố nữa. Ko gian bên trong tương đối rộng, có cả khu trong nhà và ngoài nhà rất thoáng luôn nhé
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình nhé, tụ tập nhóm ăn uống đông là cực kì hợp lí. Tầm 200k 1 người là ok nhé
???? Chất lượng: nhìn chung đồ ăn khá là ổn, thêm nữa là các món cực kì đa dạng luôn. Tuy nhiên nói về sự đặc sắc thì chưa ấn tượng lắm
✨ Vị trí: quán nằm khá là xa trung tâm nhé tuy nhiên tìm quán khá là dễ a. Quán khá là to nên là nhìn thấy luôn. Ko gian bên trong trang trí khá là đẹp, sáng sủa. Đặc biệt là quán khá rộng cực kì phù hợp tụ tập đông người hay liên hoan nhé
✨ Giá cả: vì hôm đấy đi đông người nên mình ko để ý giá lắm tuy nhiên cũng khá là hợp lí đó
✨ Chất lượng: đồ ăn gọi là ok tuy nhiên chưa đặc sắc lắm. Ưu điểm của quán là khá nhiều các loại món đa dạng từ ốc, gà, cá,... nói chung dễ gọi nhé. Tuy nhiên có thể vì đa dạng các món nên chưa chú trọng hẳn vào món nào cả nên dừng ở mức ăn được thôi a
Quán ăn nhậu, cho gia đình khá phù hợp. Quán đẹp, mình quên chụp view. Phải nói đẹp hơn khá nhiều quán cafe. Nhân viên phục vụ siêu best, từ A đến Z. Đồ ăn chủ yếu là đồ Việt, bố trí và bày biện khá cầu kỳ. Bọn mình đi 4 ng, gọi 1 lẩu riêu cua bắp bò, 1 sụn gà rang muối, 1 bắp bò Tứ Xuyên(món này khá ngon), 1 đậu hũ, cơm rang và đồ uống, beer. Tổng cộng hết 830k cho 4 người. Quán này k rẻ, nhưng cũng k quá đắt. Phù hợp vs dân công sở, gia đình ưa yên tĩnh lịch sự, sạch sẽ và khá sang trọng. Mọi ng nên thảm khảo nhé. À đồ ăn khá ngon, đặc biệt là các món về bò hehee
Hôm nay kiếm trên Foody coi có chỗ nào ăn món Vietnam thì thấy quán này trông hay hay nên đến ăn thử. Khi mới vào thì thấy không gian thoáng mát, rộng rãi và sạch sẽ. Nhân viên cũng nhiệt tình và nhanh nhẹn.
Đồ ăn:
Gà nướng: lần đầu tiên thấy 1 con gà vừa bé mà còn vừa còi. Mùi vị được, ăn vừa miệng.
Rau muống xào: thơm ngon và ăn ngon
Goi ngó sen: cũng được
Cháo bò băm: thơm ngon và mùi vị rất hấp dẫn
Đậu hũ chiên trứng muối: món này ăn ngon và lạ- nên thử.
Giá cả cũng được và không quá đắt. Quán này nên đi cùng gia đình hoặc làm tiệc. Các món ăn đều đem lại 1 cảm giác ấm cúng như là đồ mẹ nấu.
Came across this restaurant on Foody and decided to give it a try with my family. The food is actually not bad, nice ambience and airy. We had an outdoor seat and it was really good.
Food is good and delicious. You should try their need porridge, stir fried kangkong and the fried tofu with salted eggs. The food give out the homely and warm feeling like your mum's food. The price is reasonable and affordable. Overall the experience is good and worth to go back. Recommend for family outing or small gatherings.
Quán khá to, không gian quán rộng.
Cũng dễ tìm, menu quán thì rất nhiều món, giá cả cũng rẻ.
Đồ ăn thì chất lượng ở mức ăn được, không đặc sắc lắm, thích món cháy với khô quẹt,
Sẽ quay lại.
Một đồng nghiệp cùng công ty mình tổ chức đám cưới thân mật ở đây vào buổi tối (cũng hơi lâu rồi) nhưng cảm giác thích thú và hài lòng thì gần như vẫn còn nguyên trong mình. Món ăn được phục vụ lần lượt, nhân viên phục vụ tận tâm chu đáo. Đồ ăn thì không nhiều nên ăn cứ cảm giác thiếu thiếu, thèm thèm vì nó ngon miệng quá. Đèn điện rồi bàn ghế tạo ra một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu và làm cho ai cũng xinh xắn và gần gũi hơn nhiều (bạn nào ưa sống ảo có lẽ thích)!
Quán to đẹp, lung linh lắm ạ. Bling bling giăng khắp nơi. Phục vụ cũng nhỏ nhẹ, đồ ăn lên nhanh. Mình tưởng giá chát nhưng cũng k quá cao. Menu thì phong phú nhiều lựa chọn. Món ăn cũng chấp nhận dc. Đi hai người chưa đến 300k là no rồi
Mình lần đầu tới Hẻm với bạn gái thì hơi ngại vì quán to rộng lại hơi "lung linh" nhưng cũng chỉ mất chưa tới 200k/ng bao gồm đồ uống. Lần sau đi cùng cả nhóm công ty thì đúng là càng ăn càng rẻ, có 150k/ng. Recommend mấy món kho quẹt + lẩu hàu 180k nhé <3
Hôm qua cả đại gia đình nhà mình 20 người đi ăn ở Hẻm Quán Chùa Hà. Trước đây nhà mình hay ăn ở Hẻm quán Hoàng Cầu thấy khá ngon. Tuy nhiên tối qua nhà mình ăn thấy thực sự không ngon chút nào hết và rất thất vọng vì chất lượng đồ ăn (dù không gian đẹp, phục vụ tận tình).
Nhà mình gọi một số món như mực hấp đậu phụ, cánh gà nướng, sườn nướng, cá lóc nướng, móng tay xào, cơm rang niêu, tôm sốt. Duy chỉ có món cá lóc nướng là mình thấy khá tươi ngon. Còn lại thì mực có mùi rất khó chịu, sườn dù tẩm ướp nhưng rõ ràng có mùi thịt cũ ôi, gà nướng thì xơ xác và khô - ăn không ngon chút nào (tiếc quá hôm qua đi cùng nhiều trẻ con nên bận ko chụp được hình).
Cá nướng là món duy nhất ngon nhưng phục vụ mang ra 1 đĩa rau bé bằng 2 lòng bàn tay có lèo tèo vài miếng rau củ cắt mỏng để cuốn, nhà mình phải gọi thêm mấy lần.
Chốt hạ bằng món tráng miệng free được nhà hàng tặng, 1 quả dưa hấu bị ủng. Mẹ mình vừa cầm lên cắn thử là phát hiện ra luôn. Nhà mình rất bực mình. Sau đó nhà hàng đã đổi lại cac đĩa dưa khác, nhưng thực sự mình thấy thất vọng vì chất lượng đồ ăn ở đây, khiến cho mình cảm thấy không đảm bảo chút nào hết.