Tobokki đút lò khá ngon, topping đầy đặn gồm xúc xích, bắp, phô mai, chả cá Hàn Quốc, hành baro,...chuẩn các nguyên liệu Hàn Quốc và có thêm một số topping khác ăn cũng khá đầy đặn.
QUÁN HÀN GIÁ RẺ ngay trung tâm quận 1
@hemfastfood thì mình nghe tiếng lâu lắm rồi mà hồi trước chi nhánh Tân Bình hơi xa, giờ ở ngay quận 1 nên đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều. Quán có nhiều lầu, mỗi lầu khoảng 7-8 bàn, lúc mình tới tầm trưa cuối tuần nhưng cũng khá vắng nên đồ ăn lên nhanh lẹ.
Món cơm cá ngừ phô mai (55k) thiệt sự là tuyệt phẩm, nó bao gồm những thứ mình thích là cá ngừ, bắp với phô mai luôn. Phô mai nóng chảy, cá ngừ beo béo, nêm nếm đậm đà có bắp nữa nên ăn đỡ ngán. Món tiếp theo mình thích là tokbokki truyền thống (40k), dẻo, không bị nát, chả cá nhiều, nêm nếm cực kỳ vừa vặn dù hơi lai kiểu*** 3 món còn lại thì khá bình thường vì không hợp khẩu vị mình lắm, mình không thích mùi cà ry trong món gà cà ry nhúng phô mai but gà khá mềm, phô mai cũng nhiều (70k). Món mì phô mai xông khói (54k) có thịt nguội nên mình cũng không ăn, kimbap phô mai (50k) ăn không thì ổn mà cái sốt chua ăn kèm siêu dị luôn.... Gà sốt cam (45k) mình cũng không hạp. À trà chanh ở đây có vị như coca pha lipton á huhu.
Dòm chung thì menu ở đây đa dạng, giá rẻ, khẩu phần đầy đặn và trang trí có tâm. Bàn này 4 người ăn ngắc ngứ hơn 300k xíu, siêu rẻ luôn.
Quán ăn Hàn Quốc giá bình dân, mình là fan cuồng của món Hàn nên đi rất nhiều quán Hàn rồi và chắc chắn không thể bỏ qua quán ăn này rồi phải thử mới biết đúng không nào ???????????? Tình cờ đi ngang lúc giữa trưa nên ghé vào ăn trưa luôn chứ không có ý định sẽ đến ????????????
???????????????? Cơm trộn Hàn Quốc: không quá xuất sắc, nhưng ăn tạm được .
Gà cay ngọt: vị ngon, thịt mềm -> ngon
Tokbokki sốt bơ : ăn hơi nhạt, không có vị gì hết .
Trà Đào : như mọi quán khác :)))
????Không gian: tông màu vàng chói lót, rất xinh tươi , nhưng mà Sài Gòn nóng vỡ đầu thì nhìn khá nóng mắt ????????????
????????♀️????????♂️????????????????????????Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình, rất dể thương ????????????????????????
Nếu so với các quán mình từng ăn thì vị không hợp với mình lắm (tuỳ mỗi người mỗi vị), nhưng ăn thì vẫn cữ ok và đặc biệt giá ở đây mềm nhé ????????????
????187 Bàu Cát, quận Tân Bình
????35k - 75k
⏱11:00 - 21:30
@t4_eattheworld
Có ghé quán ăn thử, nhận xét đầu là không gian quán khá ok, không lớn cũng không nhỏ tuy nhiên vì mình có ăn lẩu nên thấy hơi nóng.
Về món ăn thì mình có ăn thử vài món như lẩu tokbokkie, kimbab, gà viên cay ngọt, salad cá ngừ, tokbokkie truyền thống và món khoai tây (mình không nhớ rõ tên). Nhìn chung thì món ăn khá hợp khẩu vị của mình, cay vừa; món salad mình rất thích chua chua ngọt ngọt, salad giòn ngon cá ngừ mềm. Gà viên cay ngọt rất là ngon luôn nhé, 1 phần 5 viên. Chỉ có món khoai tây theo mình thì hơi mặn (có thịt bò ở trên thì phải) hoặc do sợi khoai nhỏ nên ăn thấy vị mặn nhiều mình nghĩ nên thái khoai tây dày hơn. Nói chung về chất lượng rất ok.
Về thái độ phục vụ thì rất tốt, nhân viên nhiệt tình, vui vẻ.
Có dịp lần sau mình sẽ tiếp tục ghé ủng hộ nè ❤️
Tình cờ thấy quảng cáo trên fb nên 2 mẹ con quyết định rủ nhau đi :)) tưởng con hẻm nào đó ai dè ngay mặt tiền, chỉ là đặt tên v thôi nhé mọi người ????
Đồ ăn khá đa dạng, phong phú, coi 1 hồi chả biết gọi gì tại cái nào cũng hấp dữn :)) nhắm mắt gọi luôn:
~Gà cay: khá ngon và vừa vị, cay nhưng vừa đủ ko bị bật như mấy chỗ khác
~Mì xông khói cheese: lạ, béo béo mặn mặn cũng ngon, tốt nhất nên trộn đều lòng đỏ trứng ra luôn để mì ko bị khô nhé
~Gà ngọt chua: món này thì bình thường, gà sốt chua ngọt quệt phô mai mặn mặn, ổn ????
~ Cơm ngũ sắc phô mai: nhìn hơi bị hấp dẫn luôn, mấy bạn nhân viên còn hướng dẫn mình là đợi phô mai chảy ra rồi trộn đều hết lên, ăn ngon cực ???? mlem mlem
Chắc lần sau gọi thêm mấy món khác nữaaa
Ngon lắm mọi người ạ :3 đi 3 đứa mà no qtqd :)) trong hình tụi mình ord có canh rong biển, gà chua ngọt, mì xông khói phô mai, cơm trộn vs gà cam hay sốt gì đấy mình quên mất rồi :D Đỉnh nhất là món gà sốt cam á, chua chua ngọt ngọt best ghê, mì phô mai mình thấy hơi khô, nhưng mà hỏi ra thì mới biết phải trộn đều lên cả trứng cả đồ ăn luôn thì ok lắm luôn :") mọi người nên thử á, tưởng đồ Hàn khó ăn ai dè quán điều chỉnh vị lại theo khẩu vị người Việt mình á, duyệtttt
- Mình gọi "combo 4": 3 món
- Đợi hơn 45 phút
- Quan trọng hơn hết là người tới sau lại có trước như 1 bàn tiệc
- Tới phút chót hỏi nhân viên sắp có chưa, nv báo vẫn "ĐANG LÀM ". Bạn mình hỏi tầm bao nhiêu phút nữa có thì báo 10 phút. Báo tính tiền trà đá đi về, nv hỏi thêm bếp , bếp báo đang làm chờ thêm. Thôi tính tiền trà đá rồi về cho rồi.
- Chưa ngửi tới được đồ ăn đã không ngửi nỗi thái độ nhân viên rồi.
Phải tải cái app này về máy chỉ để đánh giá cái tiệm này. Lạ kỳ chưa gặp tiệm nào thế này.
Mình là một tín đồ món Hàn, nên nghe được bạn giới thiệu Hẻm Fastfood nên cũng ghé qua ăn thử. Trước khi đi cũng có xem review là ra món hơi chậm và lúc order cũng thấy quán ghi trên menu nên cũng thông cảm. Nhưng không ngờ lại chậm đến vậy.
Mình vào quán order xong lúc 14h20, combo bao gồm cơm trộn, tobokki đút lò và gà phomai, thêm 2 trà đá. Được quán cho ra nước uống trước. Mình ngồi chờ đến tận 15h15 thì thấy các bàn vào sau mình được ra món trước. Hỏi nhân viên thì được báo là bếp đang làm. Trong khi mình đã chờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi!?? Không một lời xin lỗi, nhân viên lại bảo mình chờ thêm 10ph nữa, mình có chịu chờ hay ko? Mình không đồng ý, thanh toán 10k tiền trà đá và ra về.
Mình ko cần biết hương vị quán có ngon hay ko. Nhưng đây là một trải nghiệm thật sự tệ với mình và mình sẽ ko ghé lại đây thêm lần nào nữa.
Quán tương đối dễ kiếm nhưng về phần đồ ăn thì không được lắm. Đợi tới 30p mới có đồ ăn món ăn hơi nhỏ. Bữa mình order 4 món
Gà chua cay nhúng pho mai,toboki đúc lò - tạm ok
Cơm nắm rong biển thì ngon nhưng có đều cơm còn bị sống
Khoai tây chiên bò bằm cái nài rất là tệ và mắc không đáng để thử
Còn về phần phục vụ thì rất nhiệt tình