Nằm ngay trong hẻm đg lý tự trọng q1... Hẻm này nổi tiếng phá lấu, trái cây tô, há cảo hấp. Tối tối đói bụng trên đường về nhà là cứ quẹo vô đây ăn liền. Về phá lấu có rau cải và lòng bò thì các bạn thích ăn gì có thể nói chị chủ quán bỏ vào. Đặc biệt là nước dùng ở đây được chế biến thêm sữa tươi, ăn vào béo béo ngọt ngọt nhưng vẫn giữ nguyên vị phá lấu.Còn trái cây tô thì trái cây tươi rói không bị dập hay hư, há cáo cục nào cũng bự đùng. Oang tạc hết mớ này mà tiền thì rẻ rề luôn.
Hẻm này có khoảng vài chỗ bán thôi, hẻm nhỏ nhưng đông người tới mua thành ra đôi lúc tới phải đợi chứ không có chỗ ngồi liền. Mình ăn thử trái cây tô và phá lấu, trái cây tô bình thường, không có gì đặc sắc lắm, chỉ là trái cây và sữa chua phủ lên. Phá lấu ăn khá ngon, hơi ngọt xíu, giá cũng ổn,.
Ai ko biết chứ tui là tránh xa cái hẻm này 10 kiếp nha. Đồ ăn chất lượng bth, ko nhiều, mà giá 1 chén phá lấu 30k, dĩa bột chiên 1 TRỨNG 30k. Như kê cái máy chém vô cổ ng ta. Biến nha, ko bao giờ nữa nha.
Vị trí: Hẻm nằm bên cạnh khách sạn A & EM Hotel. Hẻm khá nhỏ, nên chạy chậm để dễ tìm.
????Có chỗ để xe sát bờ tường, đối diện chỗ ngồi (Kiểu tự trông, nên khóa cổ xe). Để xe FREE.
???? Hẻm này thì cũng chỉ có 2 quán bán đồ ăn & 1 quán trái cây tô thôi chứ cũng ko có gì nhiều đâu ????
---------------------
Không gian: Chỗ ngồi ăn khá khiêm tốn, phải ngồi ghép với người lạ. Sẽ hơi bí nếu đông khách????. Nhưng bàn ăn, ghế thì vẫn ok????, không tới mức quá bần ????
---------------------
Nhân viên: Cũng bình thường.
--------------------
Giá: Mình ăn Bột Chiên: 30k /1 dĩa. Trái cây tô thì: 35k/1 tô.
Quán cũng còn nhiều món ăn khác nữa & giá cũng khá rẻ so với mặt bằng chung của Q.1 ????
--------------------
Chất lượng: Đồ ăn ngon, no. Ở Quận 1 mà có giá rẻ & đồ ăn ngon, đa dạng thế này thì phải nói là hết sức tuyệt vời ????. Chứ mấy chỗ khác là toàn phải 40k, 50k/1 món trở lên ????
✔️ Ở đây có nhận ship đồ ăn nữa nha! ????
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm bên dưới nhé!
???? Follow Instagram @nhatminh_nguyen98 to explore more places and foods????
Tới tận 10h sang vẫn thấy hẻm sáng đèn. Các cô chú bảo 1 tí nữa thôi là đóng cửa. May thế.
ĐỒ ăn nói chung so với giá thì chất lượng khá ổn. Đầy đủ các thứ các thứ: nui, hủ tiếu, bột chiên các kiểu :)
Có cả trái cây tô nữa nha cũng ngon. mà quên chụp hình lại, haha
Từ đầu đường lý tự trọng, đi thẳng qua khỏi ngã tư nhà hàng marukame udon, lên tí nữa sẽ gặp con hẻm này.
Đầu hẻm bán đồ ăn khá nhiều. Nào là phá lấu, há cảo, bột chiên, trái cây tô,... Do đầu hẻm đông bạn trẻ ăn quá, nên mình đi thẳng tiếp vô chọn một quan trái cây tô khác.
Quán này cũng đông nhưng không đông bằng mấy quán đầu. Nhưng không có nghĩa là trái cây ở đây dở. Hình mình up do mình với bạn mình ăn gần hết nên thấy trống không như vây :))) nhưng thật sự 1 tô trái cây ở đây rất nhiều loại (dâu, bơ, xoài, mít, táo,...). Kèm thêm 1 hủ yaourt mà chỉ 30k 1 phần. Rẻ nhỉ !
Không thích giữ xe ở đây, 5k 1 chiếc... Sẽ quay lại nếu thèm.
Giá cả khá đắt so với quán lề đường, vị cũng ko có gì đặc sắc, muốn ăn thì phải gửi xe, gửi xe còn mất thêm phí 5000 đồng nữa, nói chung 1 đi ko bao giờ trở lại
Điểm cộng: đồ ăn ngon, phục vụ nhanh, có nhiều món như bột chiên, há cảo, gỏi bò khô, hủ tiếu bò, trái cây tô,gỏi cuốn, bánh flan nhân phô mai với nhân sầu riêng. Bánh flan nhân sầu riêng lạ miệng ăn ngon.
Điểm trừ: nằm trong hẻm hơi khó tìm, không nhiều quán ăn, giá cả thì hơi mắc so với sinh viên, chỉ có 1-2 bàn không đủ ngồi. Lúc đông khách thì ăn xong cái là phải đứng lên nhường luôn không thể ngồi tắm chuyện.
Hôm đó mình ăn hơi nhiều nên khi trả giá thì chát nhưng nói chung là đáng đồng tiền