Quán siu đông luôn, chủ yếu là những bạn trẻ còn đi học (cấp 2-3), nên bán những món ăn vặt như gà rán, tokbokki, xiên que nướng các loại.
Mình ăn được vài món thì hơi ngán do quá nhiều dầu mỡ. Được cái quán trang trí cũng rất có gu, trình bày món ăn cũng đẹp, phục vụ oke. Giá cũng phải chăng, khá rẻ!
CHẤM XIÊN NƯỚNG TÙ TÌ CÙNG THỐ PHÔ MAI TRỨNG MUỐI????????
________________________________
Điểm nổi trội đầu tiên của quán khiến đứa bạn mình phải lôi mình đi xềnh xệch cho được chính là “Thố Phô Mai Trứng Muối” (40k)????????2 thành phần “phô mai - trứng muối” đều hấp dẫn mà ai cũng đều thích khi nhắc đến :))). Công nhận là ẻm ngon. Nhưng mình ước là trứng muối được nghiền nhuyễn trộn chung vs phô mai sẽ ngon hơn nhiều so vs rải trên bề mặt????
Đồ nướng mình gọi hẳn Combo Nướng (190k). Gồm Thịt xiên nướng, Sườn sụn nướng, Bò nướng cay, Lòng nướng, Dồi huyết nướng, Chân gà nướng, Tim gà nướng, Mề gà nướng, Hồ lô nướng????
Liệt kê ra thì nhiều phết đó nhưng căn bản mình vẫn thấy đồ nướng ở đây mắc hơn so vs những nơi khác????À còn ướp không hợp khẩu vị mình nữa. Ướp nhạt nhạt ăn chả ấn tượng gì còn dễ sinh ngán????
Nếu có chấm được thì Dồi Huyết Nướng có tí sụn nhai giòn giòn bên trong là ngon????
Hột Vịt Lộn Nướng Pattaya (12k) ăn cay cay nhẹ, cũng ổn nhưng nhiều dầu quá, hix????
Không gian quán thì thiết kế như 1 con hẻm vậy đó. Nhìn chung khá rộng rãi và cũng có style. Nhưng quay lại ăn lâu dài vs mình thì chắc chắn là KHÔNG :))). Căn bản là đời còn nhiều lựa chọn khác????
_____________________________
Xem thêm review các quán mới tại instagram: @maryderoux nhoa❤️❤️
Mình ăn bên chi nhánh quận 10
Không gian : rộng rãi,view rooftop thoáng mát
Phục vụ : lịch sự,chu đáo,thân thiện
Giá cả khá hợp lí
Theo cảm nhận của mình thì các món nướng ở đây rất ngon,tẩm ướp rất thấm,vừa miệng
Thịt xù lòng đào cũng ngon
Có xoài bào ăn kèm đỡ ngán
Lẩu tok thì bình thường,tạm ổn,nước lẩu kh có gì đặc sắc
Điểm trừ là hôm đó mình đi muỗng đũa hơi dơ,đề nghị nên có thêm khăn giấy khô trên bàn để lau nữa,vì là rooftop nên bụi bám rất nhiều bàn ghế cũng thế
????Về món ăn:
- Hồ lô nướng loe ngoe nhìn hơi tục :)) ăn giống xúc xích, món này kêu chơi thôi, vô món chính nè
- Thịt xù bọc lòng đào: vì món này mà mình lặn lội tới đây, ăn cũng ổn, thịt xù chiên hơi quá lửa
- Xiên gà nướng Indo: vị khá ngọt, ăn được
- Lẩu tok: vị vừa ăn, chả hiểu sao mình thấy mì gói ngon hơn topping :))
????Về không gian: là một điểm trừ cực lớn, không có máy lạnh, quán khá bí chỉ bật quạt thôi à, ngó sơ dưới bếp vs nhà vệ sinh cũng không được sạch sẽ lắm
???? Thái độ nhân viên: các chị nhân viên ở đây thân thiện hỗ trợ nhiệt tình lắm
???? Đi 2ng hết 200k, vừa no.
Mình biết quán do search Google vô đại thôi vì không biết ăn gì. Nếu các bạn muốn chọn 1 quán bao gồm món nướng, lẩu, ăn vặt, pla pla thì đây là đúng rồi đó.
- Món nướng ở đây đậm vị lắm nha, nhất là sụn nướng 50k , xiên nướng 10-15k / tùy xiên ăn cũng ok, nhưng hơi nhiều mỡ.
- Món trứng lòng đào tầm 30-40k siêu ngon , ăn khi nóng siêu giòn luôn
- Trứng muối phô mai tầm 40k chỉ nên gọi khi các bạn muốn chấm phô mai vs cái gì đó, ban đầu mình tưởng nó là 1 món ăn luôn, nhưng gọi ra mới biết nó là món để chấm. Chấm đồ nướng ăn cũng tuyệt. Nhưng phô mai ko béo và khá lỏng.
- Lẩu tobokki vị cũng bình thường tầm 80k , mình thấy có nhiều lẩu khác nhìn ngon và hấp dẫn hơn. Lần sau sẽ thử.
Dĩa xoài là đc tặng nha. Xoài pha tí nước mắm của quán, ăn ngọt ngọt chua chua.
Nói chung quán khá đông, ngon, ổn, nhìn dễ thương vì cái gì cũng có bé tí thôi.
Tổng thiệt hại gần 400k cho 3 người ( luôn nước)
Mình đó giờ chỉ đọc review chứ chưa bao giờ bình luận , tiệm này thật sự quá dỡ , chịu không nổi . Đồ ăn mặn , giá cá cũng không phải rẻ . Chủ quán nên tặng mọi người 1 chén cơm để ăn với đồ ăn
Thật sự rất bực với thái độ và cách bán buôn như vậy.quán nhìn cũng đuọc được khi nhìn từ bên ngoài.còn cách bán và phục vụ còn thua bà cô bán hủ tiêu cạnh nhà.Cụ thể là,mình đến trước 2 bàn,1 bàn sau mình khoang 5f,1 bàn sau mình khoảng 20f.Order hết trơn đàng hoàng,sau đó nó lên món cho bàn dô sau 5f mà mình zs bàn đó kêu chung món.thấy tức tức,kêu con nhân viên tới hỏi: sao a gọi trước mà lên bàn kia trước vậy.nó nói bàn đó lên trước a mà.( a đâu có bị mất trí nhớ e),trả lời kiểu cho qua.xong kêu để e đem a liền(chờ thêm 5f),nó đem lên món tưởng của mình,ai ngờ là bàn sau mình tận 20f,là món nướng cho bàn đó.trong khi đó mình order lẩu và đồ nướng.lại kêu nó hỏi(nó nói món a nướng lâu hơn)***(con bé mắt hít,đứng oder ).phục vụ trả lời like***đồ ăn cũng dc chứ ko tệ.tệ nhất là lũ nhân viên khinh người,thấy khách sang sang đem lên trước,còn m tới trước kệ mợ m.(chắc thấy mình bần quá đi mà).quán sẽ dẹp tiệm sớm thôi.
K đến nổi nào . Nhưng so với số tiền ăn đồ nướng thì thà bỏ vào những quán khác sẽ xứng đáng hơn . Ăn cho bik thì ok . Nhưng ăn lâu dài thì chak là KHÔNG :)))
Mình đã từng ăn ở đây khá nhiều lần cùng bạn bè. Quán có tên hẻm ăn vì nhà dài sâu hẹp như cái hẻm. Không gian với mình thì khá chật chội và hơi nóng. Hy vọng quán cải thiện điều này.
Mới đây mình có ghé quán thì quán lại đổi menu, có nhiều món khá hấp dẫn. Mình thích sườn sụn và thố phô mai ở đây, vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ quán vì món ăn cũng như vì dịch vụ. Nếu không gian được cải thiện thì rất tuyệt vời.