Mình có tới đây ăn sáng và đúng ngày nhà hàng ra mắt món mới đó là Bún Bò nên mình thử luôn.
Bún bò thơm, nước dùng đậm đà, hình như đang ra mắt nên giá 44k là quá rẻ ở phố đi bộ.
Thấy có giới thiệu nước mía Mỹ Tho nên mình thử luôn, Full topping 30k cũng quá rẻ cho một chuyện tình!
Nhà hàng thiết kế kiểu hoài cổ lắm nên mình cũng ưng!
Mình đi giờ ăn trưa quán không đông nhưng phụ vụ quá tệ , gọi món thì 40 phút sau mới có,
đồ ăn đem lên thì thiếu món này món kia gọi thì mới đem lên ngoài ra không quan sát xem là khách đang cần cái gì hay không . Sẽ không quay lại .
Quán decore đẹp có chất Việt Nam xưa rat hay.Đồ ăn nấu ngon đặc biệt là chè .Tuy nhiên rất tiếc vài điểm trừ ko đáng.
1-buffet nhưng hết món thì ko thèm châm thêm và châm rất chậm trong khi khách ko có nhiều,nước hết cũng ko châm đợi khách nói mới châm mà châm chỉ 1/4 bình nhìn rất kỳ( giờ ăn từ 18h-22h mà lúc đó khoảng 20h30)
2-nứơc chấm tương và bánh bèo bị chua chắc do trời nóng ko để ý khâu bảo quản
Hơi bị thất vọng ,cảm thấy an buffet ko xứng với giá.Nghĩ rằng ăn gọi món được hơn
Gọi 1 Cơm heo quay, 1 Bột chiên, 1 Cơm tấm, 2 Bún riêu cua. Chắc là mình đến lúc 10 giờ, tầm đầu giờ trưa nên đồ ăn lên cũng nhanh chứ không lâu như thấy mấy bạn khác review. Đi 5 người nhưng bày mâm, mỗi người thử mỗi món 1 chút, ai cũng nhận xét là : Okay, ăn cũng khá là ngon!
Tổng bill hơn 500k (có thêm nước nữa mà quên chụp hình) Vì là nhà hàng nên giá nhỉnh hơn mấy chổ khác cũng không sao, muốn ăn rẻ mà nhiều thì ra hàng quán bên ngoài mà ăn nhé!
Mình tới đây vì thấy review trên mạng thấy không gian đẹp, không khí rất là Sài Gòn. Tới đây mới thấy không khí đúng Sài Gòn thiệt! Rất là xưa cũ luôn! Cái quan trọng là ăn ở đây mình được không gian nhẹ dịu, bạn bè lâu ngày gặp lại hàn huyên tâm sự ở cái cảm giác Sài Gòn, có mấy cái ghế cái chén đũa như hồi nhỏ bạn bè còn thời tắm mưa, hay qua nhà nhau ăn cơm ké chứ không có sang chảnh như bây giờ. Ôn lại kỷ niệm mà vui!
Trời mưa lên Now order đồ ăn chổ này về ăn cho tiện. Giao hàng lại nhanh nữa!
Mình thấy cũng ngon đó các bạn!
Mình order : Bún cá rô, Bánh canh tôm, Bún bò, Cơm bò lúc lắc, Cơm heo quay, Cơm cá hồi, Cơm gà quay. Cho cả văn phòng ăn mà ai cũng khen ngon!
Nói chung mình sẽ order chổ này thêm nữa!
Hồi nhỏ ở miền Tây hay ăn bánh ướt, bánh mặn
hôm nay mình ghé nhà hàng này thấy có bán món này hình quen quen nên order thử
trong menu ghi là bánh ướt lòng gà
ăn ngon làm mình nhớ hương vị lúc còn nhỏ ở quê
không gian cũng làm mình nhớ về quá khứ, cách trang trí retro, bàn ghế chén dĩa đều mang không khí xa xưa
lâu rồi mình mới có cảm giác nhớ nhung như vậy
Phục vụ tệ hết sức tệ, nếu không nói là không có phục vụ luôn. Món ăn nhập từ NASA nên khá lạnh, đường bay khá lâu, tận 45 phút mới đến một món trên tổng 4 món order. Nhưng các bạn biết mình được đợi món gì không? Không ư? Để mình nói cho mà nghe. Mình đợi món chè bưởi tưởng lạnh nhưng lại nóng, món cuốn tưởng rất nóng nhưng lạnh tanh.
Nhân viên thì sao? Thì không ra sao hết. Mình nghi ngờ khả năng ngôn ngữ của các bạn. Nghe hiểu hơi chậm múi giờ với mình. Mình nói ở Việt Nam mà mấy bạn phải qua Mỹ mới nghe. Cuộc đời chắc buồn lắm, chắc không bao giờ nở được nụ cười luôn.
May thay đây là tháng cô Hằng, không phải tháng cô Hồn, mình hoan hỉ bỏ 45p cuộc đời đợi món cộng 15p review chỉ muốn các thực khách khác biết rằng nếu bạn đang muốn trải nghiệm cảm giác ăn hẻm ở mặt tiền, chờ món như chờ người yêu cũ quay lại, ăn món lạnh như cách người yêu cũ quay lưng, thì hãy đến đây, để biết bị người yêu bỏ không điên bằng bỏ cả trăm ngàn trả cái bill included VAT mà nhận được cái bàn trống trơn không mùi không vị. Vì có lên được món đâu mà có mùi có vị.
Thân ái.