Nằm ở vị trí đắc địa ngay gần trung tâm nên cũng khá đông khách, thấy dân vp đến ăn sáng cũng nhiều
Hôm đó có mã giảm giá nên ghé uống thử, Trà ở đây uống cũng bih thường, matcha hơi nhạt nhẽo và quá nhiều đá. Sinh tố các loại cũng khá đa dạng nhé.
Helio cũng khá nhiều chi nhánh. Tuy nhiên mình thấy ko gian cũng như chất lượng cũng khá bt, ko có gì nổi trội, àh quán có đồ ăn sáng nữa nhé.
Giá cả tầm 40 đến 50k, có dịp lên bờ hồ thi thoảng sẽ ghé
Đi bộ ở hồ bắt gặp xe của helio nên ghé mua cốc trà vải mang đi, m bị nghiện trà vải nên thấy menu ở quán nào có trà vải cũng phải gọi :)))
1 cốc takeaway ntn 28k có 2 quả vải và 1 quả quất, cả mùi lẫn vị đều thơm và ngọt vừa phải ???? so với cốc trà đào 35k bạn m vừa mua ở xe aha bên cạnh thì vượt xaaaa :))) mn uống thử trà đào xong toàn quay ra uống trà vải của m ????
Mà m thấy đồ uống của helio khá ok đấy, chỉ có điều quán ở Bà Triệu quá yên tĩnh nên m ngồi đúng 1 lần vì k có hợp, toàn mấy đứa thích đông vui ồn ào lại còn buôn chuyện nhiều ????
Ngay cạnh xe Aha xanh lá là người bạn Helio xanh cổ vịt. Rẻ hơn và ngon hơn, tội cho anh Aha :)) gọi cốc trà cải take away 28k có 2 quả vải, pha cùng quất nên trà thơm dịu, chua chua dễ uống lắm. Độ ngọt vừa phải, thêm quả trời nắng nên hút 2 hơi là hết được cả cốc đấy. Ở đây thấy bán cả bánh mì nữa, có vẻ cũng đắt hàng, lần tới sẽ thử coi xem có khá như đồ uống ko. Các bạn nhân viên trẻ, cũng nhẹ nhàng nhưng hơi xa cách
Quán này ngay gần xe tải của Aha nhưng chất lượng lại hơn hẳn. Mình có order một trà vải chỉ 28k thôi mà ngon bất nhờ luôn ạ. Vị vải trong trà rất rõ (bonus thêm 2 quả vải), độ ngọt vừa phải, thêm cả mùi thơm nhẹ của quất (không hiểu sao mình rất thích những đồ uống mà thêm quất vào, loại nguyên liệu thần thánh đi cùng đồ uống nào cũng hợp). Quán còn bán thêm cả bánh mì nữa, thấy nhiều người ăn phết, lần sau quay lại sẽ thử. Nhân viên trẻ nhưng không nhiệt tình lắm đâu, được cái lịch sự thôi (chắc một phần cũng do trời nóng quá, cái này thông cảm được). Đồ uống dao động trong khoảng 20k-45k nhé.