ℂ???????????? ????????????????????????????????
????Strawberry Souffle Pancake: tr oi ngon kinh khủng, rất rất rất rất ngonnnnn. Tại ăn 2 loại bánh nên bị no chứ k mình sẽ ăn 2 phần này????
????Cheese Terrine: béo, thơm, ăn nhanh thì hơi ngán nhưng mà ăn từng chút một thì thấy ngon, ăn với Pink Lemonade thơm mùi bưởi, chanh có xíu vị chua thì balance.
????Lemon Cake: thơm mùi chanh, chua vừa phải, bánh hơi khô.
~~ quán decor siu xinh, anh chủ lịch sự, mặt hơi nghiêm, thấy khách ăn xong là ra dọn đĩa liền nên mình rất thickkkk, đchi quán dễ tìm. Chắc chắn x1000 sẽ quay lại♥️♥️♥️
@desserthehehe
~hình như ngay phía dưới cũng là bài rv của mình luôn ak, nói chung bánh rấttttt ngonnnn, ly lavender uống ngon, thơm, không bị nồng mùi( vì đó giờ mình không thích ngửi mùi lavender cho lắm)
~bánh này làm khá lâu nha mng, ráng đợi tí nhưng bù lại(nhấn mạnh) bánh siu ngon
~quán nằm trên lầu 2, mình gửi xe ở 20 đặng thị nhu
~mình đi vào tối chủ nhật, quán lúc này chỉ có tụi mình thôi
~lần này quay lại anh chủ có nói tiếng việt “đang làm”))))))
~decor xinh xắn
~>my all-time fav)))))))))))
@desserthehehe
My all time fav hjhj. Mỗi khi không biết đi đâu thì chỗ này xuất hiện trong đầu đầu tiên????. Must try cái pancake này nha ăn bao nhiu lần rồi không ngán mà còn u mê hơn????
@desserthehehe
Lúc đầu bước chân vào quán đã thấy vô cùng ấn tượng với không gian nhỏ nhắn và decor siêu xinh. Đây là lần đầu tiên ghé qua quán cafe ở Q1 nên chắc với mình giá vẫn hơi cao :)) Có chút choáng nhẹ. Nhưng bù lại đồ uống siêu xịn. Cả 2 ly mình gọi đều ngon. Mình ấn tượng với cappucino, lúc đầu chỉ định gọi capuccino để làm phụ kiện decor chụp ảnh thôi vì mình uống ở những chỗ khác thì thấy ko hợp. Nhưng thử cappucino ở đây thì nghiện luôn, vị cafe lạ và ấn tượng. Ly soda màu hồng cutie kia cũng siêu siêu ngon! Anh chị chủ ở Heimise rất dễ thương, thân thiện và thoải mái cho mình mượn phụ kiện để chụp ảnh!
Tới quán lúc xế chiều thì ấn tượng ở cách decor đơn giản anh chủ người hàn cực kì dth nha :))
Trà soda ổi uống hơi chua giải nhiệt nchung là ổn
Còn bánh chanh thì ko bt mình đi vô ngày nướng ko đc ngon hay s nhưng ăn khá khô ko đc soft nói chung vì view có sống ảo đẹp nên mình cx du di khoản nước uống
Sẽ quay lại để thử món bánh pancake huyền thoại của quán ????
Anh chị chủ quán người Hàn quốc. Nên đến là giao tiếp tiếng anh.
Bánh siêu siêu ngon. Ăn cái là tan chảy liền
Nước bình thường
Giá khá cao
Giữ xe 10k/ chiếc ( ko thích lắm)
Decor quán xinh, nhỏ, có vài bàn thôi. Đối với mình thì vậy cũng ok thôi.
Nhưng thái độ phục vụ rất tệ, quán chỉ có một người, không biết là chủ hay nhân viên nữa, quán đông và làm chỉ có 1 người nên làm nước siêu lâu, mình cũng hiểu. Nhưng vì sao lại làm nước cho người Hàn trước, trong khi mình và bạn là đến trước? Cuối cùng cả 2 đứa phải đợi gần 1h mới có nước. Cảm giác rất bực mình.
Nước uống và bình thường so với mức giá.
Mình vừa đi mới sáng này, người đầu tiên của quán luôn. Bước vào căn nhà số 12 lầu 2 mình ấn tượng tốt về không gian của quán. Vì hai anh chị chủ là người Hàn nên cực kì style Hàn. Bánh có vẻ khá đắt chút xíu nhưng thật sự rất mềm xốp và rất ngon. Cực kì đáng. Ly matcha Latte tuy ít nhưng mình cũng thấy khá ngon, có vẻ ổn nhưng đắt so với giá 80k. Ăn chung với bánh là thấy no ứ hự rồi vẫn thèm )))
Nhìn anh chủ có vẻ hơi nghiêm theo cách lịch sự nhưng hiếu khách, hoà nhã. Lần sau sẽ ủng hộ dài dài. View siêu xinh ☺️
Quán decor rất dễ thương, giá tuy hơi cao nhưng ở vị trí đó thì không có gì phải phàn nàn. Chỉ có phí gửi xe hơi quá cao so với mặt bằng chung, mình đến quán khoảng 8h ngồi đến 8h35' ra lấy phí 20k. Nhưng mình đọc review của bạn khác thì nói chỉ có 10k. Với phí gửi xe như thế này, mặc dù quán có nhiều đánh giá cao thì mình cũng sẽ suy nghĩ đến việc có nên quay lại hay không bởi vì kể cả gửi xe ở Takashimaya cũng chỉ 10k ngày thường thôi. Thậm chí mình đi 1 số quán phí gửi cũng chỉ tầm 5k - 10k. Lúc vào quán thì mình high lắm do quán dễ thương và anh chủ cũng nhiệt tình, lúc ra về thì hơi fail do bất ngờ phí giữ xe quá.