Vị trí đẹp nằm ngay đoạn giữa phan xích long. Quán có cả view ngoài trời và trong nhà. Không gian rộng rãi thoải mái.
Nhân viên phục vụ tạm ổn, có thể do khách đông nên chờ hơi lâu. Mình chờ cả 10p mới được order món dù trước mình không có ai hết. Nhạc mở vừa phải, wifi tốt.
Trrà sữa Hefkcha kem cheese 57k: món trà sữa này không quá ngọt, mình chọn mức đường đá bình thường, có lớp kem cheese phía trên nhưng khá ít, hầu như không cảm nhận thấy nên Uống không đã chút nào.
Trà sữa hefkcha chi nhánh phan xích long. Tiệm nằm ở ngay chỗ gì có bãi cỏ của chung cư á, phan xích long thì thôi không dám kiếm theo địa chỉ luôn á, kiếm không ra, map hay grab cũng loạn xạ. Chi nhánh bên ngoài màu sắc khá tươi xanh, bên ngoài sân thì để xe được luôn, dọc theo bãi cỏ và trên vỉa hè. Bên trong thì không gian nhỏ nhỏ, sức chứa không lớn, tầm 20 khách, có tấm gương đó nha, nhìn tưởng không gian được kéo dài, ảo ghê haha. Mình order trà sữa hefkcha kem cheese, 2 ly. Không biết hôm đó quán bị gì mà siêu lâu luôn, không có nhiều người order cũng như không có delivery nhiều đâu nha, 2 ly chờ tầm 30p luôn, thiếu điều muốn bỏ về cho rồi. Trà sữa uống cũng béo, ngọt nhẹ, kem cheese ngon, chất lượng cũng tạm nhưng lần đó chờ lâu quá nên thật sự mất hứng uống.
Quán nằm ngay phái dưới chung cư trên đường pxl, mình đi từ đầu pxl thì quán nằm bên tay phải. Quán có trang trí đèn ở bên ngoài nên nhìn rất dễ nhận ra. Ngoài ra thì còn hay tổ chức chương trình hát live vào cuối tuần nữa. Nay ngày cuối mở trước khi dời địa điểm.
Ưng cái không gian của quán vừa rộng rãi lại nhiều chỗ ngồi có view ngoài trời nữa. Nhân viên ổn. Wifi mạnh.
Món trà sữa hefkcha kem cheese mình uống thấy bình thường so với giá, không đặc sắc lắm.
Nhân dịp khai trương quán nên mình và bạn cũng có ghé thử. Về không gian, quán không rộng lắm, nhiều bàn, nhạc có hơi to chút
Trà sữa kem chesse thì mình thích kem cheese hơn, béo béo, ngọt nữa. Bạn mình có gọi thêm trân châu thì thấy cũng như mấy quán khác thôi, ko giòn cho lắm. Vị trà sữa thì cũng bình thường thôi
Quán nằm đối diện DongA bank và Hải sản 999 gì đó.
Đi lúc mới mở cửa nên còn vắng. Không gian hơi nhỏ, không có đèn nên ko xinh lắm.
Mình dùng ô long hoa hồng kem cheese thêm trân châu trắng. Bảo vệ môi trường nên mình nhờ nv đựng trong bình giữ nhiệt, không chụp được ly. Uống một lúc xong mới nhận ra chưa có trân châu, nhờ nv bỏ vào, ac cũng thân thiện. Sai sót thì không tránh khỏi nhưng mà mình uống ở tiệm thì còn đến quầy xin được, chứ mấy ng mua mang về hay giao hàng mà quên cho như vậy thì ng ta dễ uất ức lắm, góp ý nhẹ cho các ac cẩn thận thôi nha.
Kem cheese ngon, béo, đặc, ko ngọt mà mặn mặn. Trà không thơm không đậm. Trân châu trắng thì hơi ngọt. Giảm 30% rồi vẫn thấy đắt.
Mới khai trương lại, mua 2 sẽ tặng 1 ly. M order trà sữa Hefkcha kem cheese 55k. Nói chung nước cực ngon, thơm đặc trưng mùi trà, vị vừa ngọt, k ngọt ngắt, lớp chesse cực kì ngon, béo ngậy, mặn mặn, k bị tan trong trà sữa. Đi ngay ngày khai trương nhưng từ nhân viên đến chủ rất vui vẻ, nhiệt tình. Oder xong sẽ có ng đem tới. Có hát nhạc acoutic nữa. Mặt bằng giá hơi cao nhé.
Tuần rồi kéo 2 đứa bạn thân ghé quán, mình cực mê kem cheese của Hefkcha nên gọi ngay Trà dưa lưới bông tuyết kem cheese.
Kem cheese thơm và béo nhưng không ngấy, ngon hơn ở các brand khác.
Thấy được thông tin quán trên Facebook nên ghé thử làm 1 ly trà trái cây thì rất ưng ý ạ.
Trà rất thơm không bị quá ngọt, các bạn phục vụ cũng rất nhiệt tình.
Sẽ còn quay lại!
Lần t2 mình ghé quán. Gọi thêm 1 phần cheese. Uống no luôn. Cheese béo béo mặn mặn, còn thơm nữa. Matcha ko wuas nngojt vẫn còn vị đắng đắng của bột matcha nên ko bị gắt. Mình đi ngày trong tuần nên đc giảm 30%, hình như là ngày thường thì đc giảm hết ????.