Quán rộng rãi, giờ cao điểm có khi bị đông quá (khoảng 12h - 13h nhất là ngày nắng) nhưng đa phần là đủ chỗ ngồi thoải mái, thức uống ngon, mình đã thử qua tất cả loại đồ uống đá xay ở đây, mịn và chất lượng hơn nhiều chỗ từng uống, trà trái cây cũng lạ miệng, trà sữa thì bình thường, nhiều ổ cắm điện cho các bạn làm việc máy tính, máy lạnh mạnh, wifi tương đối ổn, nhạc hay, tất nhiên là quán đông khách thì không yên tĩnh nổi :)) chú bảo vệ cũng dễ thương, luôn giành dắt xe giúp, nhà đối diện xây vấy bụi vào xe mình thì chú lau trước khi mình lên Nhân viên thì lịch sự, dễ thương, cũng khá chuyên nghiệp khi gọi món thì tư vấn là có sẵn thạch trong đồ uống bla bla...ngoại hình cũng khá nữa :))
Thức uống ngon, quán sáng sủa, nhân viên thân thiện, có giới thiệu các món nước. Tuy nhiên quán lúc nào cũng tổ chức event hay sao ấy, đi 2 lần đều hết chỗ phải kiếm quán khác, mệt mỏi.
Nước ổn, quán đẹp, bàn ghế thoải mái để học và làm việc
Mấy lần đi ngang Sư Vạn Hạnh nhưng không để ý, quán gần Vạn Hạnh Mall, ngay khu trung tâm dễ hẹn hò, tụ tập.
Chất lượng: Nước ổn trong tầm giá 30-50k
Không gian: quán có 2 lầu, rộng, máy lạnh mát, có hôm ngồi dưới máy lạnh phải mặc áo khoát vì quá lạnh )))
Quán thường xuyên đông, nhất là lầu 2 là off fans Hàn Quốc, đôi khi hết bàn phải đợi
Lần này mình uống trà bưởi chùm, đậm vị trà, còn có tép bưởi nhỏ nhỏ uống lạ miệng, uống cùng trân châu trắng chắc sẽ ngon hơn ))))
Quán ưa thích bao năm của mình, mình hay uống trà sữa hạt phỉ với trân châu trắng, ngon, đậm vị trà, ngọt vừa phải, trân châu giòn siêu ngon, không gian hơi nhỏ nên nhiều lúc đông khách hơi ồn. Chỉ còn 1 điều nữa là list nhạc không hay lắm, ồn quá khó nói chuyện
Thức uống bình thường.
Bác bảo vệ khó chịu và chửi khách, ngày off nên mình với bạn đi uống TS, vừa vào thì có việc đột xuất bắt buộc phải chạy đi khoảng 15p quay về và con bạn mình vẫn ngồi ở đó. Vừa dừng xe thì Bác Bảo vệ chửi là “ko lấy thẻ giữ xe gì hết, cứ chạy đi chạy lại miết, chạy ra chạy vô hoài”. Ủa đây là lần đầu tiên mình chạy đi mà do bất đắc dĩ chứ ai rảnh đâu mà đang ngồi chưa uống hết ly nước mà ra ngoài như vậy. Thật sự ko dám quay lại, lịch sử đi uống trà sữa của mình bị chửi từ lúc dừng xe đến khi bước vào cửa ????
Mọi thứ đều ổn trừ WIFI rất là tệ, ai muốn có mạng mạnh học bài hoặc làm việc nên ghé chỗ khác sẽ tốt hơn. Mình ghé làm bài mà wifi quá tệ, kết nối chạy được một lúc là ngỏm, rốt cuộc không làm được gì.
Mình đến quán được vài lần và thấy khá ổn.
Không gian: không quá ồn, có nhạc nhẹ, có cắm sạc lap nên thích hợp ra học bài, làm bài tập trốn nóng!
Thức uống: giá cả cũng hợp lí, mình gọi trà sữa trà đen thêm trân châu thấy ngon: trân châu mềm, trà sữa k quá ngọt bà có vị đăng đắng hợp với mình, bạn mình gọi thêm trà chanh mật ong chua chua ngọt ngọt rất sảng khoái!
Phục vụ: cũng ok, chú giữ xe cũng nhiệt tình lắm
Vị trí thì khỏi bàn rồi, nhìn thấy ngay!
Hôm nay mình đi event cupholder ở Hebe Sư Vạn Hạnh, mình đến nơi lúc 12h trưa trời nắng to muốn nhức đầu cộng thêm cả kẹt xe nữa mà đến nơi thì bác bảo vệ báo là không nhận giữ xe cho các bạn đi cupholder (mặc dù vẫn đang còn chỗ). Mình cũng là khách hàng, cũng trả tiền mua nước như các khách khác, mình cũng bình đẳng như mọi người vậy tại sao Hebe lại có hành vi phân biệt và đối xử với khách bất công như vậy nhỉ?
Ko biết lần thứ mấy mình đến đây rồi mang cục tức về nhà khi không truy cập được mạng ở đây. Ko bàn cãi về nước uống cơ mà wifi quản lý nên xem lại :((( ngồi cả buổi mà mạng như rùa bò bên cửa hàng Cao Thắng cũng như vậy. Cái đà này làm mình e ngại khi dịp sau có nên tới đây uống nước hay không :(((