Phần hàu né phô mai 95k, thích thì tự trộn không thì có thể nhờ nhân viên làm, nhìn cái dĩa có vẻ hơi sơ sài nhưng cũng được kha khá hàu và phô mai, trộn hết thảy vào ăn kèm sốt cho sẵn cũng có vẻ vừa vị.
Không gian dành cho quán nhậu, nên ăn xong là lật đật đi lẹ chứ cũng ngại. Mọi thứ vừa đủ ổn để không phàn nàn chứ cũng không hấp dẫn mấy.
Hàu né, bò né ở đây rất ngon nha. Mình có kêu thêm bạch tuộc, mực trứng và mực lăn bột. Ban đầu nhìn cái dĩa mực lăn bột thiệt ko muốn ăn (nhìn ngán và xấu lắm nên ko có chụp luôn), bột gì mà dày quá chừng. Vậy mà ăn rồi ghiền luôn. Dù lượng bột vẫn nhiều hơn mực nhưng ko hiểu sao ko thấy ngán tí nào mà còn thấy ngon quá chừng :3
Mỗi tội là hơi xa nhà mình, nếu thuận đường chắc chắn sẽ quay lại :3
Tối hôm đó tầm 21h30, mình với người yêu kiếm đồ ăn vì người yêu mình chưa ăn gì. Người yêu mình thích ăn hàu nên mình dẫn đến quán vì quán 23h30 mới đóng cửa.
Sau khi lần mò tới quán thì cảnh tượng hú hồn. Phía trước là dãy quán nhậu rất đông đúc. Chị chủ quán mới ra và chỉ mình vào. Xe được anh chủ quán đưa ra bãi xe. Mình xem menu thì thấy giá hơi cao: hàu né phô mai 90k/ phần, hàu né bò cuộn phô mai: 100k/ phần. Nhưng thôi kêu luôn: 1 hàu né phô mai+ 1 hàu né bò cuộn phô mai.
Món ăn đem ra, nhân viên làm dùm. Mình ăn vào thấy rất ngon. Hàu nhiều nha. Bò cũng tươi và ngon. 2 đứa ăn xong thấy no lắm luôn.
Điểm trừ nặng cho quán: mình tự hỏi sao chị chủ quán và anh chủ quán nhiệt tình lắm luôn. Nhân viên phục vụ mặt lạnh như tiền. Bạn nhân viên nam phục vụ rất thờ ơ vs 2 đứa mình. Nhờ tư vấn mà nói sơ sơ. Làm mình thấy khó chịu. Lấy đồ ăn ra rồi làm cũng nhanh nhẹn nhưng mặt vẫn lạnh. Sau mình có nhóm khách khác vào ngồi bàn trước bàn mình. Bạn ấy nói chuyện thoải mái vì khách quen nhưng mặt vẫn lạnh. Mình kêu bạn nhân viên nữ khác lấy bánh mì thêm thì bạn ấy mặt cũng lạnh. Mình tự hỏi, nhân viên kiểu này là sao? Bộ muốn đuổi khách hay sao? Thái độ như vậy là không chấp nhận nổi.
Tóm lại, quán bán ngon, giá hợp lý nhưng thái độ nhân viên kém trừ anh chị chủ quán nhiệt tình
Hàu mình ăn thấy ngon cũng khá nhiều ăn nó no căng bụng. Mà nước sốt là cà chua xây tươi nên nó chỉ chua thôi nên mình phải cho tương vào. Vừa ngon lại vừa béo chú giữ xe thì nhiệt tình nói chung mọi thứ oke
Quán thuộc kiểu quán nhậu nên không gian khá ồn ào, và nhìn không được sạch cho lắm.
Hàu tươi nhưng khá nhỏ đúng kiểu tiền nào của nấy, về phần sốt trong hàu né khá ngon ăn rất vừa miệng
So với giá tiền như vậy thì 1 phần hàu né này cũng coi như ổn
Nhân viên phục vụ không được nhiệt tình lắm không biết là do đông nên như vậy hay sao
Lẩu gà tiềm ớt hiểm ngon, mình ghé quán được 3 lần, lần nào cũng gọi 1 cái lẩu nhỏ 200k, mà đủ 2-3 người ăn luôn. Nếu gọi thêm món ăn khác ăn chung nữa là no lăn luôn. Lẩu ngon, nước lẩu đậm vị thuốc bắc, nhiều thịt, rau hơi ít, tụi mình phải gọi thêm dĩa rau nấm ăn thêm, không nhớ bao nhiêu nhưng cũng rẻ.
Hàu né phô mai ăn được, hàu nhỏ, có trứng, thanh cua, cục phô mai con bò cười, phô mai sợi, bắp, cà rốt với 1 chén nước sốt (cà hay gì đó pha sẵn), chấm với bánh mì dễ ăn, nhưng không quá đặc sắc. 80 hay 85k/ phần, với mình 1 người 1 phần thì hơi mắc, tụi mình ăn chung nên thôi coi như ăn cho biết.
Sụn gà rang muối ngon, cắt cục bự ăn đã miệng chứ không phải nhỏ xí xí toàn bột. Này giống ướp rồi lăn bột chiên hơn, vì rắc lên trên giống bột ớt nhưng thật ra là không có cay. Chấm với tương ớt ăn đã. 80k/ phần.
Mình thấy món lẩu giá ok nhưng các món khác của quán hơi cao, nhìn sơ qua menu toàn là 80 - 130k, có lẽ tại cảm nhận ban đầu của mình là quán cũng hơi bình dân và sinh viên xíu, nên nhìn giá hơi giật mình. Nhưng thật ra dân văn phòng và gia đình đi nhiều hơn, haha..
Phục vụ thì.. Có 1 chú (hình như chủ quán) thì nhiệt tình lắm, mình gọi thêm món hay xin đá, thêm cồn là chú thoăn thoắt đi lấy. Mấy bạn phục vụ cũng ok, nhưng đứng khuất vô trong nhà quá. Hôm mình đi có 4, 5 bàn toàn ở ngoài, lẽ ra nên có 1 bạn ngồi gần cửa, để khách cần gì thì tiện kêu, chứ tụi mình ngóng hoài không thấy ai đi ra, xa quá kêu lớn cũng không nghe luôn, trong khi các bạn cũng chỉ đứng ở trong thôi, chứ không phải đang phục vụ khách khác, hơi bất tiện chút ở chỗ đó. Em trai dắt xe vui tính và cũng nhiệt tình lắm lắm.
Mình sẽ quay lại nữa khi nào mà thèm lẩu :))
Cực kì tệ, tôi chân thành khuyên các bạn đừng tới quán này
Bản thân mình xài Foody chủ yếu kiếm quán ngon ok để ăn, nhưng đây là lần đầu tiên, mình buộc phải tạo tk trên đây để review quán này
Dịch vụ cực kì tệ, 2 đứa mình gọi 2 món hàu né phô mai + gà sốt chanh dây gì gì đó, gần 30' chờ k thấy gì, bụng đói rã ruột mới kêu nhân viên lại là món a có chưa, nó mới lật đật bưng bếp bánh mì đồ ra, sau đó lập tức bưng hàu ra luôn, ôi trời, kiểu như mình k kêu thì ngồi 1 tiếng thì cũng phải chờ 1 tiếng luôn đấy.
Kèm theo đó là món gà mình ra luôn... Tên gà sốt chanh dây hoành tá tràng là thế nhưng món ra chỉ là 4 miếng gà rán nhỏ xíu (kiểu KFC) kèm chén sốt bên trong là chanh dây pha vs mayonaise, ồ man, xịt tương ớt ra chấm luôn.
Đây mới là đoạn hãi hùng các bạn ạ, miếng thịt bên trong nó SỐNG hết 3,5/4 miếng. Cắn 1 phát lật đật nhả ra luôn, vị thịt sống cứ như vị gà mà bị thiêu đó chời ạ, nó tởm ik như vị ăn phải cục ốc thúi hồi xưa mình ăn ở Vũng Tàu mà bị lạc vào động lừa ốc dọc bãi viễn ấy
Mình tức quá gọi chủ quán ra thì ổng đổ thừa ngược lại là do mình hối nên mới bưng ra luôn. Là sao ??? Vậy mà cũng chấp nhận được hả chời, sau đó lấy nguyên đĩa đó vào rán lại. Nhà mình ở bàu cát, ngồi ở nhà check foody thì thấy quán này nằm top 100 đồ dữ dội, lại gần nhà kế bên nên ỷ yk để đt ở nhà sạc pin, ko là sẽ chụp lại cái đĩa gà chín ngoài- sống 3,5/4 bên trong để up lên cho các bạn xem. Mình vẫn còn và hối hận vì k mang theo đt để chụp luôn ấy
Về món hàu né thì ôi thôi, lạt nhách và chả có 1 tý gì là ngon, còn hàu thì nhỏ li ti mấy con mà giá 85k/1 phần thì quỳ luôn. Do quá đói nên ráng ăn luôn chứ chẳng biết nguồn gốc giống miếng gà thiêu kia ko nữa
Khuyên chân thành, các bạn nên tạch hẳn quán này, chứ k là ăn mắc tiền lại mang cục hận vào người với đồ chất lượng kém kèm dịch vụ tệ này vào người thì hỏng cả buổi tối