Quán đầu tiên đi coi HD film, cảm giác rất chi là mới :))) Phòng rất riêng tư nhé, có hẳn cả giường :)) Mình coi hoạt hình, chất lượng phim và âm thanh ổn, mỗi tội khi tiếng to thì hơi rè.
Giá cả ổn, ngày thường 60k/h. T7 CN thì 70k. Sau 22g là 100k heng.
Giá nước đồng giá 19k. Món ăn hình như 30 mấy k nhớ rõ lắm do k kêu. Anh chị chủ phục vụ nhiệt tình, dễ thương.
Điểm sợ nhất là cái phòng k có remote máy lạnh, phòng chút xíu mà 16 độ, lạnh teo ngay từ tiếng đầu tiên :(( hic. Anh chị chủ kiu là đang bảo trì nên k có remote, hi vọng mấy bữa sau có.
Trong hẻm gần ngã 3 đường 3-2
Ngày thường 60k/giờ
Cuối tuần 70k/giờ
Từ 22g là 100k/giờ
Phim nhiều thể loại
Nước từ 20-30k, món ăn nhẹ như mì xào, khoai tây, cá viên chiên...
Phòng nhỏ, không sạch lắm nhưng cũng thoáng.
Phim rõ nhưng âm thanh không hay, bị hình và tiếng không khớp. Chiếu thẳng phim lên tường trắng nên nếu tường chỗ nào không phẳng thì không đẹp
Đến quán thì thấy k gian sạch sẽ mọi thứ ok
Mỗi tội k có a chị chủ ở nhà chỉ có 1 ng e trông quán nên mún ăn uống j cũng k có
Cũng k khó tìm quán lắm đâu
Trải nghiệm cafe này thật sự tệ. Lần đầu cũng như lần cuối.
Thứ nhất, nhìn từ ngoài vô cafe thiết kế nhìn kiểu tối tăm, tường sơn loang lổ, kì kì.
Thứ hai, phòng nhỏ, có giường nhưng kiểu nệm bọc vải nhung nên chắc quán chả giặt đâu, giường hơi ẩm ẩm.
Thứ ba, sàn thảm dơ, ẩm, dính dính, real dính luôn các bạn ạ. Chả biết trước đó bị đổ cái gì lên sàn không.
Thứ tư, máy lạnh yếu, mình vô dc tầm nửa tiếng hơn thì thấy nóng mà ẩm quá nên về luôn. Mình hỏi anh nhân viên là chỉnh thấp nhất dùm mình, sao chả có miếng gió nào, hay đổi phòng dùm, anh chỉ cười trừ nói còn mỗi phòng này.
Thứ năm, quán bảo đi 5 phút cũng tính là 1 tiếng, thêm nước thì mình đi nửa tiếng tầm 100k.
Quán trong hẻm, đi từ hướng bệnh viện 115 thì trong con hẻm cuối cùng đường bên phải, nhớ chú ý kĩ số hẻm (43x) vì trước hẻm đó có hẻm 45x cũng có quán hd luôn nhưng bị chê dữ lắm :))
tới quán thì anh chị chủ đang bảo trì máy tính. Ko có phòng nên đợi, nhưng lẹ lắm, tí là lên.
Phòng rộng, mát, nhìn như phòng ngủ luôn :)) có cả giường :shy: :)) máy lạnh vù vù, màn hình to lắm, loa thì sát bên :)) rất thoải mái. Do bảo trì nên chỉ có mấy phim có sẵn, nhưng mà toàn phim mới luôn, nay đi coi Sát thủ thợ máy, ko nhớ nhầm là mới ra rạp đây thôi mà ở đây đã có rồi ^.^
Ở đây hình như có bắt buộc gọi nước, nói chung giá cũng ko quá mắc. 1 tiếng rưỡi coi phim + li nước là 131k (70k/1h t7 cn, 60k trong tuần). Anh chủ cũng dễ thương thấy ko có tiền lẻ nên bảo thôi lấy 130 thôi :))
Quán nằm trong hẻm nên hơi khó kiếm. Nhưng được cái là nhân viên cũng nhiệt tình , phòng thì sạch sẽ , không gian rất đẹp ,âm thanh thi ok. Quán đông nên khi tới phải chờ mới có phòng.
Hôm vừa rùi nhìn thấy trên foody nên đi thử, quán trang trí bắt mắt, nhân viên thân thiện, giá cả cực rẻ, 2h xem phim + 1 bắp rang bơ chỉ 99k, nhưng mình xem phim có 1h30 phút, âm thanh, hình ảnh tốt,
duyệt quán này,
quán này có 2 chi nhánh, thành thái và sư vạn hạnh, hôm tính đi sư vạn hạnh nhưng qua hết phòng nên phải chuyển qua bên thành thái, mới đầu thấy cũng ngại đi, nhưng đi rùi thì khỏi phải chê, mọi thứ đều hoàn hảo, nhất định lần sau sẽ ghé để ủng hộ tiếp
Hôm vừa rùi có dẫn bạn gái tới đây tổ chức sinh nhật và xem phim, nhìn chung mặt bằng quán ở chi nhánh 343/16 sư vạn hạnh dễ tìm hơn bên 7A/85 thánh thái, nhưng mỗi bên đều có 1 thế mạnh khác nhau, ở sư vạn hạnh dễ tìm, ở thành thái yên tĩnh
nhìn chung 2 quán đều trang trí bắt mắt, đẹp, nhưng nếu không dành đường thì nên đi bên sư vạn hạnh, nhưng nếu bít đường thì nên đi bên thành thái
mình đi xem HD rất là nhìu nhưng ưng nhất là bên này, nhân viên và chủ quán rất thân thiện và vui tính
hôm trước dẫn bạn gái đi c ấy trang trí sinh nhật miễn phí cho, hum sau dẫn nhóm bạn đi thì lấy giá trang trí cự kỳ hạt dể vì ưu tiên sinh viên, còn tặng bắp rang bơ miễn phí nữa, thế là có 1 phòng trang trí sinh nhật cực kỳ hoành tráng và lãng mạng
nếu đi nhiều người thì chia ra rất ít tiền, mỗi người có 12k (20 người) vì quán này không phụ thu theo đầu người