Có hôm ngồi nói vui với bạn bè ko biết có quán nước nào có chỗ ăn dầm nằm dề ko thì đc bạn chỉ cho chỗ này :))))
????Vị trí : quán nằm ngoài mặt tiền nhưng bảng hiệu ko rõ lắm, nhìn ko nét đặc trưng gì cả
⭕Ko gian : trên lầu là khu vực ngồi bệt và nằm :))) có giường nằm và gối đàng hoàng luôn :))) trông khá thú vị nhưng số lượng ko nhiều, khoảng 4-5 giường. Nằm ở đây thích hợp muốn thư giãn một mình hoặc có thể nói chuyện qua lại tối đa 2 người là thoải mái nhất
????Thức uống : mình order món Tropical Blast 54k loại trái Việt Quất vì thấy thích phong cách ly đựng như ở Hwaii thiệt vậy :))) uống thì tạm đc thôi, kiểu giống như sinh tố vậy nhưng vị hơi nhạt chắc do nhiều đá nên mình thấy giá này hơi mắc
Quán đông nhân viên nhưng khi tụi mình bước vào ko có ai tiếp đón, người hút thuốc, chơi game, nói chuyện ồn ào (còn nói tục nữa). Thức uống 60k mà đựng trong cái ly nhựa như ly nước mía ngoài lề đường, lý do là ly thuỷ tinh bể hết rồi??! Lúc mình vào quán chỉ có chưa tới chục khách. Rất thất vọng.
Thức uống ok, giá cả ~50k/món
Wifi vù vù
Nhân viên thân thiện dễ thương
Giường nằm, máy lạnh ro ro
Vào uống mùng 10 tết, quán lì xì ngược lại cho khách hàng nữa chứ ????????????
Có lẽ quán từ rất rất lâu không tu sửa lại hoặc chính những người quản lí quán đã không tha thiết với khách hàng.
Ngay từ khi bước vào quán đã mất thiện cảm. Mọi thứ quá lộn xộn, menu rách nát xộc xệch. Giá có thể thông cảm cho việc nằm nghỉ nhưng phụ thu thêm 40k sau 4 tiếng thì quá đáng.
Cái phòng để nằm quá u tối, nệm nằm thì có mùi và mình nằm còn bị ngứa. Phòng nằm có mùi như một khách sạn cũ đã xuống cấp rất rất lâu. Máy lạnh thì được “đả thông kinh mạch” thành 1 cái máy quạt thổi vù vù không còn lọc khí nữa.
Chất lượng quá tệ. Lần đầu tiên và không bao giờ có lần thứ 2.