❤️ Quán nằm đầu NLB với đoạn Xã Đàn. Đi quá 1 chút vì quán nhỏ k để ý biển số nên fai vòng lại khá vất vả (vì đường NLB là đường 1 chiều)
❤️ Ở đây chuyên các món về hàu và các món ăn vặt. Hàu đc cái là có nhiều loại sốt khá lạ, độc đáo ???? Ví dụ như sốt me, sốt Thái, lắc fomai,... Mỗi loại sốt đều có đặc trưng riêng nhg mình thấy vô duyên nhất là lắc fomai. Lắc fomai chỉ là cho bột fomai lên trên giống khoai lang lắc xí muội, fomai,.. ấy ???? Còn ưng nhất là Hàu sốt me. Ăn lạ miệng mà chưa nơi nào có ????
Ngoài ra mình có gọi ngao hấp và nem chua rán. Ăn cũng bt k xuất sắc lắm!
❤️ Nghe hàu 10k/1c nghĩ cũng rẻ. Nhưng ăn xong chia ra 2 người cũng hơn 200k đấy nhé, k rẻ lắm đâu ????
Cuối năm set nốt vài kèo ăn ốc. Ngó thấy quán này được review nghe ngon nhìn cũng hay ho trong một Hội Ăn Uống nên đi đu thử.
Hàu bán theo đĩa 60K/6con hoặc gọi nửa nọ nửa kia cũng được. Mình thử các vị sốt me, sốt Thái, sốt phomai với sa tế. Thêm niêu ốc bơ tỏi và ngao hấp Thái và nem chua rán chiều lòng em gái.
Cơ mà thú thiệc không ngon lứm, sốt làm hông có vừa mồm tui. Kiểu họ làm loảng quá nên không lên rõ vị ăn cứ bị nhạt nhoà cực. Hàu cũng con múp con lép chứ hông được béo múp to đều????. Nchung ăn cho biết hoy.
Quán này nướng thủ công ngay trước cửa quán nên chờ cũng hơi lâu đoá, gọi tới đâu nướng tới đấy.