Qua ngày hôm nay- 24/3 ngẫm nghĩ lại mình thấy ổ bánh mì***thực sự xứng đáng được tôn vinh. Không chỉ là bánh mì nhân thịt truyền thống, ổ bánh mì giòn giòn này còn ăn chung được với thịt để riêng như bánh mì xíu mại , hàu né, bò né vv.
Chỗ bò né hàu né này nhìn có vẻ bình dân mà chất lượng, em mình thích ăn lắm rủ mình theo.
Ổ bánh mì ăn kèm nóng , giòn rụm chấm với trứng sống sống ,bọc chung với thịt bò mềm quẹt nước sốt ngon nhé????
Giá k rẻ , k cao so với các quán khác.
1x Hàu sốt rượu vang phủ phô mai đặc biệt (102k)
Hàu mềm , ăn cũng ổn , không phải món khoái khẩu nên khó đánh giá chi tiết , chả biết rượu vang mùi vị như thế đúng ko xD
chủ yếu up cái hình review thực tế cho mọi người dễ hình dung :')
Mình mua phần bò né đặc biệt 62k.
Gồm như hình, có vài miếng bò, cá, miếng phô mai, 1 cây xúc xích, kèm miếng rau xà lách và 1 ổ bánh mì
Ăn tạm, nước sốt bò quá ít ko đủ để chấm, và chưa ngon lắm, vị bình thường, hơi ít bò,
Mình đặt một phần hàu né sốt pate , đầu tiên là sốt pate đậm đà , nhìu pate, hào thì có 5 con béo ú thiệt, chấm với muối tiêu chanh ngon ghê, đồ ăn đóng gói cẩn thận, nhưng nếu cho mình lựa chọn thì chắc sẽ ăn trực tiếp ở quán hơn vì lúc đó hàu trên chảo, ăn sẽ nóng, ngon hơn
Nói chung, hàu tươi, sốt ngon, giao đồ ăn khá nhanh, giá cả thì 92k mà 5 con hào, thì tính ra một con cg trên 15k, không rẻ mà cũng không phải gọi là mắc, thèm hàu sẽ quay lại
Mình gọi 1 phần bò bít tết, trong mô tả thì ghi là bò nguyên miếng dày, vậy mà khi nhận được lại là bò thái lát miếng mỏng? Rồi mình còn dặn shipper là cho mình trứng lòng đào, vậy mà lại nhận được trứng chín luôn. Quá tệ.
Mình đi 2ng, kêu 1 bò né số 1 (gồm bò né và 1 quả trứng) 28k, 1 bò hàu phô mai 85k. Cô bưng 2 mâm bò ra mình hết hồn thiệt sự! 28k với 85k để kế bên mà nó gần như y chang. Cảm thấy giá 85k không đáng thiệt sự ????
Bò ướp ngon, thơm bơ và sả. Ướp khẩu vị*** Hàu múp thật nhưng vẫn bé so với size hàu sữa. Nói chung ăn xong vẫn không no phải kêu thêm đĩa bò né không.
> Nếu thèm bò né thì mình thấy đây là 1 điểm đến recommend. Nhưng chỉ là để ăn bò né thôi nhe! Còn hàu bò pm thì phải chuẩn bị tinh thần là sẽ thất vọng.