Nhìn sơ menu giá có thể hơi cao nhưng m thấy đúng với chất lượng. Menu đa dạng món. Ngon nhưng nhiều khi nước sốt hơi mặn một tẹo.
Vị trí dễ tìm, quán sáng sủa, tương đối sạch sẽ, phục vụ nhanh, ra bill rõ ràng.
⭕️Quán mặt tiền dễ thấy, để xe hẻm kế bên, quán khá là đông khách. Menu thì siêu đa dạng nhưng mình gọi bò né cho cơ bản ????
⭕️Bò né 1(29k) Bò né 2(39k), tổng 68k đã bao gồm coca, rau, bánh mì.
????Bánh mì được nướng nên nóng, giòn, và thơm tuy nó hơi nhỏ.
????Rau cắt hơi to
????Bò né: Thịt bò mềm, thấm vị, pate khá ổn, nói chung ngon ????
Ăn xong nó căng mà lát sau nhanh đói lại )))
Đồ ăn ngon cực????????
Đi vs bạn gọi 2 bò bít tết thập cẩm 58k đáng đồng tiền tặng thêm ly nước ngọt????
1 phần gồm
+ 1 xúc xích
+ miếng bò dày
+ trứng
+ phô mai
+ va gì nữa mà quên rồi
Đò ăn ngon, nhiều nữa không gian thoáng k khó chịu
Chỗ dễ tìm lắm ngon hơn hoa việt nhiều
Giá cả rẻ
Điểm trừ salad ăn k ngon
Đáng để thử
Ăn được nữa mới nhớ quên chụp☺️
Mình có đặt mua 1 phần bò né số 1 và thêm hàu + phomai viên. Tính tiền thì đủ cả nhưng mở ra xem ko có 1 viên phomai nào. Làm ăn vậy ko ổn tí nào. Quá tệ
Đặt phần bò bít tết đặc biệt gồm bò trứng pate giao hàng nhưng khi mở hộp ra thì phát hiện quán quên cho pate vào. Hơi thất vọng. Đề nghị nhân viên làm món ăn tập trung làm việc.
- Thực đơn quán cực kì đa dạng như bò né, bò lúc lắc, bò sốt các loại, bò bít tết, hàu né... tóm lại là quá trời món.
- Món mình kêu là Bò + Hàu giá 69k mà ăn xứng đáng đồng tiền hết sức. Bò là 1 tảng bự, 2 con hàu bự luôn. có cả nước ngọt, bánh mì, rau xà lách trộn dầu giấm... phải nói là hết sức xứng đáng
Tóm lại là rất rất ưng quán này
Gần nhà nên ghé ăn thử, phải kết luận 1 điều là khá hài lòng với thực đơn ở đây, cả bò và hàu đều ngon. Mới đặt đít xuống order xong là đc mang ra ly pepsi, rau và bánh mì ngay. Bò thì như bao quán khác nhưng nước sốt tạo nên vị đặc trưng. Mình đi ăn hàu cũng nhiều nơi rồi, chưa ăn đc ở đâu có mấy con hàu mập và béo như thế
Đã đi ăn ở đây không dưới 10l nhưng giờ sẽ không đi nữa vì cách phục vụ quá tệ, đuổi khách một cách công khai. 1l đi ăn gọi món hào phomai thì đem phần nhỏ, mk gọi thêm phần hào lớn kêu ko lấy trứng. Lúc tính tiền ko thấy giảm (đã ko dùng trứng sao tính y giá đc, đã vậy hào hôm đó con nhỏ xíu)
Còn mới hôm rồi mk và bn mk đi ăn quán lúc đó chỉ có 1 bàn phía bên phía hẻm có 5 chị ngồi ăn và 1 bàn 1 cặp ngồi chờ món, bên trong nhà thì có 1 bàn cũng đang ngồi ăn. Mk và bn mk gọi 3 phần bò sốt phomai loại con lớn. Sau mk thì có 1 cặp vào ngồi bàn đầu tiên bên hẻm, 2 bàn bên trong nhà và bàn 5 bà c gọi thêm món. Mk và bn mk ngồi chờ mãi vẫn ko thấy món đâu trong khi đó xung quanh ai nấy đều đã lên món, mk gọi chú trong quán lại hỏi sao lâu ko thấy món mk gọi mà mk vào trước thì chú ấy bảo do con bé nó đưa phiếu tùm lum nên bếp thấy gì làm đó. Tập 1
Lúc ăn gọi thêm 1 phần rau và khoai tây chiên, gọi 3l con bé phục vụ mới mang ra mà chỉ mang dĩa rau thêm. Tập 2
Mk vừa ăn xong lau miệng thì con bé phục vụ chạy lại đưa phiếu tính tiền, bn mk tưởng mk gọi tính tiền nên móc bóp ra trả khi ấy mk hỏi con bé "đuổi khách hả e, c cầm cây tăm còn chưa kịp xỉa răng mà", con nhỏ làm lơ lấy tiền bỏ vô trong cái một
Sẽ không bao giờ vào quán này nữa và cũng sẽ báo với bn bè né quán này ra, đã phục vụ tệ mà còn kiểu bất cần đuổi khách kiểu đó, rất rất ko hài lòng
Mình đặt 1 phần hàu bò né 75k với bò né 58k. Phần 75k nguyên miếng thịt lớn, 2 con hàu cũng to, nước sốt vừa miệng. 1 phần 75k vậy ăn no bụng, ăn hoài sao chưa hết. Có điều dầu ra nhiều quá, cả 1 lớp dày trên mặt nên ăn bị đau bụng. Phần salad ổn, rau cho nhiều, dầu trộn vừa miệng nên ăn đỡ ngán. Có điều ăm tại quán được ly pepsi mà giao hàng không được kèm theo nên buồn tẹo.