Hnay đổi gió qua bên Hải Thượng Lãng Ông ăn kem chiên, thấy quán đông đông nên ghé vào mua. Thật sự điên hết sức.
???? Vừa đến thì ăn ngay quả quát vô mặt là đứng nép vô lề, lớ ngớ không biết gì luôn vì mình vừa tới.
???? Mình chờ ở đấy cũng tầm "30" phút có dư vậy mà không thèm hỏi hay ngó tới. ( mình đứng trước mặt cái quầy luôn nhé )
???? Đây là quả chốt nhé, 1 thanh niên áo trắng phi vào và chờ chỉ 5' sau đó dc lấy tiền và dc order ngay tắp lự. Sau đó bực mình quá mình phi thẳng qua quán kem chiên luôn, ăn uống gì tầm này nữa.
???? Về hàu chiên thì hàu nhỏ "đông đá" chiên với trứng. Giá thì 75k/1 phần. Theo kinh nghiệm của mình thì giá như này là quá chát với 1 phần ăn như vầy mặc dù mình vẫn chưa ăn thử.
Hàu Sữa chiên trứng ngon bá cháy quận 5 luôn, bán mấy chục năm mà vẫn chưa có quán nào cạnh tranh được. Hàu Sữa càng ngày càng khó tìm vì giờ các gành đá đều đã bị khai thác làm resort hoặc ô nhiễm nên không còn nhiều Hàu Sữa này. Nên Hàu ở đây mắc là vì không phải hàu nuôi công nghiệp bàng võ xe như loại Hàu ở quán ốc. Hàu này là hàu phải đục trên đá ra mới có để ăn.
Các bạn chê món này phía dưới thì hãy xem lại cách thưởng thức món ăn và cũng nên tìm hiểu xem món mà bạn ăn làm từ gì thì hẳn chê nhé.
Dự định ăn súp kế bên đó. Ai ngờ súp đóng cửa thấy quán đông lâu rồi mà không biết bán gì, vô ngồi kêu 2 phần mà hình như không ai để ý. Người vô sau có trước, định bỏ về mà bạn mình kêu lại đợi chút. Ăn xong tính tiền 158k. 2 dĩa + ly nước mía, sợ luôn, không bao giờ quay lại lần 2
Nay mình đi ăn,thấy lạ nên đi ăn thử coi sao. Đồ ăn bình thường.Giá thì trên trời.Lúc ra tính tiền,mình còn k tin vào tai nữa.160k cho 2 dĩa hàu chiên trứng,1 nước mía,1 khăn lạnh.Phần ăn thì hàu đc băm nhuyễn hay s vậy?? Ăn thấy hàu nhỏ nhỏ nhỏ trong trứng.Người bán nói chuyện cũng khó chịu.Thấy 75k cho 1 phần thì hơi đắt.Nói chung là ăn cho biết thôi.
Vừa ăn về, thật sự rất rất dở ẹc. 2 vợ chồng ăn 2 phần hàu chiên, 2ly nước mía, k biết giá thế nào mà cộng lại hết 166k, siêu mắc. Nói thật giá 30K 1 phần thì cũng không bao giờ ăn lần thứ 2. Ăn chẳng thấy hàu là j, nếu k biết tên món ăn thì mình nghĩ đây là món trứng chiên bị quá lửa. Trứng cứng ngắt, dầu ăn chắc rẻ, ăn 1 miếng đầu tiên cứ tưởng như cho cả muỗng canh dầu vào miệng, siêu ngán nhé. Còn về thái độ phục vụ, cũng k được thân thiện, chỉ ưu tiên cho khách mua về, khách ăn tại vỉa hè thì chịu khó đợi giải quyết xong khách mang về thì mới được ăn nhé. Nói tóm lại, rất thật sự ân hận khi ăn món này, vừa dở, vừa mắc, phục vụ tệ. Lần đầu cũng là lần cuối, không bao giờ trở lại.
Nhà bạn trai mình gần đó, nay tiện đường ghé ăn, nhưng đến nơi thì thực sự thất vọng, mình đến ngồi đợi hơn nửa tiếng, nhân viên toàn bán cho người đến sau mua về trước, mình nhắc hoài mới làm cho mình, kêu nước thì cũng làm cho người đến sau trước, đến khi ăn xong cũng không mang được nước ra, 2 người đi ăn 2 đĩa hào mà hết 1g30 ????, ăn thì giống thịt chiên trứng thôi, 75k/dĩa thì thực sự quá đất so với chất lượng. Không bao giờ quay lại nữa
66k 1 đĩa, ăn không no, ngấm dầu. Ăn vui miệng đổi món tí thôi.
Hồi xưa ăn món này bên Sing rất ngon nên thèm đi ăn nhưng cũng bình thường thôi không giống lắm. Món này bên Sing phần trứng omelette có hoà với nước sốt và bột sánh sánh ăn ngon hơn nhiều.