Hương vị ngon, team mình đi mười mấy người nên chờ hơi lâu. Quán chỉ có 2 người phục vụ. Nước chờ rất rất lâu, ăn xong rồi còn chưa có nước uống.
Vị trí: Ngay giữa ngõ Tự Do, quán màu hồng
Giá cả: 40k một suất đơn; trà quất 15k; trà đào 25k (Là cao so với mặt bằng chung)
Chất lượng: mức ngon miệng, nước chấm ok
Phục vụ: kém - không thấy nhân viên muốn bán hàng lắm; và đến lúc đặt rồi thì làm rất lâu.
Không gian: rộng rãi, thoải mái, đi đông vẫn ok. Đi vào mùa thu nên không rõ có bị nóng vào ngày hè không?
Sao mình không biết quán này sớm hơn nhỉ.
Mình thích nhất quán nào rau sống nhiều, tươi và sạch sẽ như này. Nói chung là mình không có gì để chê luôn, mọi người nên thử nhé, mình thấy quán nhiều cơ sở lắm mà ít đi ăn ngoài nên giờ mới thử. Giá cũng không đắt gì cả.