Quán Hàn bình dân ở giữa đường sủi cảo.
Đi ăn với bạn mà nghe quán hàn ở đường sủi cảo là thấy lạc lõng sai trái rồi nên k hy vọng nhiều. Ai dè trời ơi nó ngon.
Số là dạo này thèm thịt nướng Hàn mà đi nhiều quán chưa ai làm ưng ý hết. Thế nhưng cái THỊT NƯỚNG HARU này đã làm trái tim đổ gục. Khay thịt đem ra màu quá sức hấp dẫn, được nướng sẵn nên k lo bị ám mùi, còn tâm lý cắt nhỏ ra miếng vừa ăn nữa chứ. Cuốn 1 miếng thịt với 1 lá mè và vài lát tỏi, kim chi và cà rốt chấm vào tương mặn mặn ngọt ngọt đúng siêu phẩm. Thịt chỗ này ướp đậm đà, thấm vị mà màu nhìn là muốn gắp bỏ miệng liền, vị kết hợp lại vừa ăn lắm.
Ngoài ra thử mấy món gà phô mai, bạch tuột phô mai, cơm trộn, tokbokki cũng ngon đó.
Nước thì mình thích nhất trà mật ong hoa cúc vị thanh mát, không ngọt lắm mà còn có hoa cúc bên trong.
Không gian hơi nhỏ, nhìn bình dân thôi, chỗ đậu xe cũng khá ít.
Hôm lễ mình có đặt deli ở quán 2 món: gà sốt cay và mì cha chang tương đen
Mình cũng từng ăn qua nhiều quán hàn khác rồi, mỗi quán nấu theo 1 kiểu khác nhưng chưa bao giờ mình ăn ở quán nào làm tệ đến vậy
- Món gà cay: thịt gà đc chiên khô queo, rưới sốt lên k ngấm vào dc thịt gà, thịt cứng 1 đằng sốt 1 nẻo
- Mì cha chang: sốt tương nêm nếm bthg, tuy nhiên ko hiểu quán nghĩ sao mà cho cả tương vào mì khi giao hàng, mì quán dùng là mì gói dạng cọng ramen, khi ngâm sốt tương lâu như vậy đương nhiên nó sẽ hút hết nước rồi nở tầy quầy ra đồng thời mì cũng dính lại 1 cục
Hết sức thất vọng và sẽ k quay lại quán lần nào nữa
Món ăn dở tệ. Đặt bạch tuộc phô mai mà giao đến 1 tô canh toàn là dầu mỡ có mùi như dầu hạt điều, béo gắt cả họng đến nổi ăn 1 muỗng đã phải nhả ra vì nuốt ko nổi, coi như phải bỏ vì ăn không được. Đặt 3 món cả 3 đều không ngon. Món ăn như vậy mà Haru bán cho khách ăn được sao.
Giảm giá cuối năm 50%. Mình order 2 phần cơm trộn haru, quán khá xa nhà mình nên giao tới hơn 30 phút mới có ăn. Tuy nhiên cơm vẫn còn nóng, nên không sao. Cơm trộn gồm mỗi phần 1 trứng, nhiều loại rau, thịt heo và đặc biệt sốt tương kèm theo cơm ăn khá ngon, cay vừa phải. Cơm nóng nhưng có vón cục nên tự trộn hơi lâu. Nói chung ăn ngon. Giảm giá nên ăn thấy rẻ , hai phần khoảng 60k. Không giảm thì giá hơi cao nên chắc mình chỉ order khi được giảm giá kế tiếp.
Ăn xong không biết đang ăn món Hàn hay món Việt luôn, nêm nếm không có gì đặc sắc. Mì jajang không hiểu tại sao để sốt sẵn, giao tới nơi sốt với mì dính vào nhau cứng lại luôn (mình nghĩ nên để sốt riêng có lẽ tốt hơn). Cơm trộn thì chiên trứng opla chín chưa từng thấy, lòng đỏ vs lòng trắng tách rời nhau.
Mình cảm thấy ko hài lòng với món nào hết, cảm thấy trống rỗng á tại cgi cũng ko rõ vị.
Mong quán khắc phục.
Mình gọi giao hàng 2 món là gà sốt cay và cơm thịt heo kim chi thì thấy k ngon lắm
- Gà đến nơi thì k còn gòn gia vị k ngon ăn giống bột của chuối chiên.
- cơm thịt heo kim chi mà k có kim chi chỉ có mùi kim chi và nhạt
Quán này tháng nay mới ghé lại, thấy có trang trí noel cũng khá dễ thương. Lần này có chương trình set combo nên mình và bạn mình gọi set 1 do có món mới miến trộn.
+ Canh rong biển: thấy bán chất lượng, nhiều thịt và rong biển hơn, hình như rong biển cũng đổi ngon hơn lúc trước mình hay order về văn phòng. 8đ
+ Cơm trộn: món đặc trưng của quán, đó giờ hay gọi ăn buổi trưa. Lần này cũng ok. 8đ
+ Miến trộn: mới ăn lần đầu, khá lạ miệng và thơm. Không quá bở và mềm như trong 1 số quán mình đã ăn. Cảm giác không ngán và sợi miến dai, ngon lạ . 9đ
Các bạn nhân viên cũng rất vui vẻ thân thiện như lần trước. Chỗ này có mỗi cái bất tiện là có mấy tiệm sủi cảo đầu đường cứ đứng vẫy gọi hết cả đường chạy. Mỗi lần vô đây ăn cứ bị tưởng là đi ăn sủi cảo bị lôi kéo hơi bực.
Trưa đói bụng lại thèm món Hàn lên order
Điểm trừ: Cơm cuộn hơi lỏng. Mùi vị không ngon theo cảm nhận của mình
Điểm cộng: Trà sữa trân châu việt quất khá là ngon
Tokpokki dai và cay ????
Dịch vụ Now: Nhiệt tình và nhanh chóng ????