Ấn tượng đầu tiên khi tới là tiệm khá nhỏ nhưng cách trang trí cực gọn gàng sạch sẽ luôn (rất thích quán ở điểm này) ^^ nguyên liệu làm bánh nhìn cũng khá xịn nên cảm thấy hơi bị an tâm , bánh mang ra thơm phức trang trí trên đĩa sứ trắng nhìn rất chuẩn nhà hàng :))) giá thì vừa túi so với chất lượng của bánh và cộng thêm mấy anh nhân viên vui vẻ dễ mến lắm, nhất định sẽ quay lại nhiều lần nữa để thử hết các loại bánh ở đây ????, rất tuyệt !!
Không biết chỗ này có phải là chi nhánh mới của Harajuku hay không nhưng mà làm không ngon bằng chỗ trên Nowzone.
Vỏ bánh hơi khô, không biết là do bột hay là quá nhiệt nữa. Cream mình thấy có vẻ hơi ít hơn. Mấy cái nguyên liệu khác như trái cây thì rất tươi và ngon như bình thường. Nói chung chỉ có điểm trừ cho lớn nhất là vỏ bánh. Theo mình nếu vỏ bánh không ngon thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cảm nhận khi ăn nguyên cái bánh. ( Do ăn mang về nên không chụp được.)
Không gian nhỏ, chỉ có cái quầy làm bánh ở trong nhà với cái đồ mái che. Thích hợp cho mang về. Chú bán phục vụ rất tốt.