• Không gian: Siêu bé, chỉ có 4-5 chỗ được kê sát tường, thích hợp take away hơn.
• Nhân viên: Nhanh nhẹn, nhiệt tình.
• Đồ uống: Hương vị tuổi thơ là đây, hồi trà sữa mới xuất hiện, Feeling Tea còn là thứ xa xỉ thì một cốc Happy Time cỡ nhỏ đầy đủ trân châu thạch cũng đủ vui rồi. Khẩu vị hồi bé cũng dễ tính, chắc là thích ngọt hơn. Giờ lớn lên cũng chú ý nhiều, khẩu vị thay đổi thì trà sữa Happy Time lại hơi ngọt quá. Mình từng uống thử Socola, Olong sữa với Cookie thì Socola uống ngon nhất, Cookie là lạ thỉnh thoảng uống cũng vui, Olong sữa thì ngọt kinh khủng khiếp.
• Giá cả: 35k/cốc full thạch + trân châu. Thứ 3, 5 mỗi loại size được giảm 5k.
• Đánh giá: 8/10