Quán này cũng hay uống, giá từ 15k trở lên, ly thập cẩm 20k khoảng mười mấy loại thạch, trân châu đen, trắng, củ năng, hạt sen... ăn thêm bánh flan nữa thì là 7k. Uống 1 ly là no. Ngoài ra có thêm trà đào, trà sữa thái xanh. Quán cũng có giao hàng, free ship gần gần khoảng 5km mà phải từ 5 ly mới giao nhé.
Đang đi mưa quá kiếm quán tấp vô liền. Phải nói lúc tính tiền khá bất ngờ vì quá rẻ. Ly chỉ có 20k thôi mà topping nhiều ú nụ, ăn no luôn. Về không gian thì cũng nhỏ bù lại đc phần trà sữa cũng ngon, nhiều và giá phải chăng.
Không gian nhỏ thôi nhưng cũng khá mát mẻ. Quán có hơi vắng. Hôm nay mình gọi 2 ly là vải tươi kem cheese với trà sữa sô cô la thạch dừa bánh flan. Ly đầu mình uống là vải, khá thất vọng vì hơi dở, vị hơi kỳ, các nguyên liệu kết hợp cũng không hài hòa. Đến ly sô cô la thì rất ngon, đậm đà hơn và ngọt hơn những chỗ khác mình từng uống. Nhưng topping không ngon. Có lẽ thạch dừa với flan tại đây không hợp khẩu vị mình.
Còn chủ quán thì khá thân thiện dễ thương.
Trà sữa trân châu đường đen quá tệ, uống nước đường, uống không có tý sữa tươi, nên uống kèm với nước lọc vì quá ngọt. Quý dị không nên đặt ship. Bye Bye, không hẹn gặp lại.
Uống ở quán từ ngày quán còn bán ở cái xe đẩy nhỏ để trước nhà, rồi ngày quán dời về tiệm cầm đồ để sửa sang, rồi về lại nơi mới như hiện nay. Ngày trước ghé quán vì có chị chủ quán dễ thương, bán cho rất nhiều thạch mà giá lại rẻ (1/2 ly là thạch). 1 tuần uống ít cũng 3 ly nhiều nhiều thì 5 ly. Ấy vậy mà giờ không thấy chị nữa mà nhân viên bán, bán kiểu như cảm xúc thích thì cho đủ thạch k thì ít tới nỗi mà vơt vài muỗng là hết luôn rồi. Không phải đòi hỏi, vì nếu có thể cũng có thể báo là giá tăng hoặc sao đó. Không biết vô cứ mua ly 20k rồi hụt hẫng tự hỏi sao thạch càng ngày càng ít không lý do.