Quán nằm gần Trung tâm Hành chính thành phố, do ông chủ người Canada mở ra và tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, được mở chung với một trung tâm tiếng Anh ican (nhà hàng một bên,trung tâm tiếng Anh một bên). Người nước ngoài đánh giá quán này rất cao trên Trip advisor. Tôi đến quán buổi tối và ăn pizza nên rất hài lòng. Thực đơn cũng rất phong phú và chủ yếu là các món Âu. Tuy nhiên, các loại món đều có một lựa chọn món chay (vd: pizza chay). Chị phục vụ gợi ý nên ăn pizza hảo sản. Nhân viên phục vụ một người bị tật chân phải chống nạng, một bạn khác thì bị câm nhưng chưa lúc nàp tắt nụ cười. Tôi cũng tình cờ gặp một bác khuyết tật người Tây được người nhà chở đến đây ăn. Chị nhân viên nói chuyện với một cô tình nguyện viên bằng tiếng Anh rất trôi chảy và tự tin. Có thanh toán bằng thẻ bạn nhé.
Tối qua lang thang tìm quán cf thì tự dưng thấy quán này. Nước uống khá ngon, chị chủ quán nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương thôi rồi luôn. Quán nằm trên đường hơi tối nên ngồi thấu khá bất tiện.
Quán ăn nhanh dành cho Tây, giá cả cũng hợp lý, vị đồ ăn ổn. Có điều chỗ ngồi ko đc ok lắm. Giống 1 quán ăn để vào khi đói rồi đi chứ ko có ko gian để trò chuyện, tán gẫu như những nhà hàng khác!
I always love the food at Happy Heart Cafe since I first tried it when I came to Da Nang. The employees are very accomodating and kind, and get this, they are "deaf n mute" people. Never expected this at first. Truly happy heart, makes my heart Happy!
P.S.: I celebrated my 30th Birthday here, and they surprise me with a Brownie with Ice cream on top!! ????????
Must try the: #OnionRings #PotatoSalad
We have visited here at Happy Heart Cafe many times.
The food keeps getting better and more delicous. They have a new baker who makes whole wheat bagels and whole grain Norlander bread. They are so yummy we even order them to take to HCM city with us!
The salads, Mexican food, pizzas, chili, spaghetti, casseroles, and all breakfast dishes are amazing.
I especially love the happy heart salad and breakfast burrito. The staff are super attentive and friendly. They are mostly deaf and minority people. Great job Happy Heart Cafe!!
Bánh crepe và nước uống khá ổn, không đặc sắc. Menu đa dạng, đa phần làm món Tây. Một nhà hàng có nhân viên là những người khuyết tật, mang tính nhân đạo tuy có một thực tế phải khẳng định rằng việc giao tiếp khi chọn món khá khó khăn.
The best cafe I have been to in Vietnam so far.
Great food, amazing coffee, good service, kind and smiley peoples!
Prices reasonable, expect 60000 to 100000 Dong for the food (main).
They are hiring disabilities peoples and that’s great, no real impact on your experience there, maybe little bit more of your time ;).
Dò trên tripadvisor thì quán này được đánh giá khá cao, thế là tụi mình quyết định ghé thử. Khách đa phần là khách Tây, giá cả có hơi cao so với mặt bằng chung ở Đà Nẵng nhưng quán rất có ý nghĩa nên chúng mình đều cảm thấy đáng giá khi đến đây.
Sau khi gửi xe ở đối diện bên kia đường, mình qua quán và được chị chủ đón tiếp nồng hậu, tiếng anh của chị chủ rất tốt.
Mình gọi pizza loại lớn tầm hơn 200k và waffle ( không nhớ giá là 55K hay 75K nữa). Waffle ngon còn pizza thì cũng được được, không phải quá xuất sắc.
Có 1 người bạn quen trên mạng từ Mỹ qua. Bạn ấy đc giới thiệu quán Happy Heart nên chúng mình cùng đi ăn. Ở đây đa dạng món Âu Á. List nướng uống thì dài vô kể nhưng mòn gọi nước Việt Quốc và ko ngon lắm. Ko gian bình thường, còn đồ ăn thì rất ngon. Ở đây người nước ngoài ăn nhiều. Giá cả cũng ko đắt lắm!