Mình ăn từ thời sinh viên. Có thời gian quán nghĩ, thèm sườn xào chua ngọt. Ăn rất nhiều tiệm nhưng không quán nào qua được hương vị chỗ này. Từ lớp bột đến vị của nước sốt. Mọi thứ đều ngon.
Quá bán lại, mình rất vui....
Mình giới thiệu mọi người ăn ai cũng khen.
Có điều, mỗi lần order thì hơi lâu khi quán đông.
Cách bày trí thì vẫn như quán Tài Ký cũ nhưng thật ra vị đã khác. Mình và bồ thường ăn ở đây, ăn cũng rất lâu rồi, nhưng mới đây đổi chủ rồi, quán cũ đầu bếp nấu ăn đậm đà hơn hẳn nói đúng ra có phận hơi mặn, nhưng mình rất vừa miệng, còn quán bây giờ nấu nhạt lắm, mình phải nêm thêm nhiều nước tương mới vừa ăn. Nhất là món gà chiên nước mắm, gà như là gà luộc không ướp tí gia vị gì mà đem lên xào thêm miếng nước mắm ở ngoài vậy. Có điều quán mới thay đổi thì phục vụ ok hơn thôi, chứ món ăn ko ngon hơn mà còn nhạt hơn.
Mình ăn vào 8/5/2020, 360k/6 người.
Tính ra ăn cơm hàng là ko rẻ, nhưng nếu họp mặt gia đình cuối tuần, lễ tết là rẻ, đáng đồng tiền bát gạo.
Mình từng ăn nhiều nhà hàng nổi tiếng, phục vụ, bày trí dĩ nhiên tuyệt vời, nhưng hương vị thì ko qua dc chỗ này.
Gần đây nội bộ quán lục đục nên có thay đổi nhân sự, và đóng cửa thường xuyên nên vắng bớt, nhưng mình đính chính là chú bếp chính vẫn giữ nguyên.
Chúc các bạn có trải nghiệm tốt tại quán.
Hôm qua em vừa đi ăn với gđ nên chụp lại menu mọi người tham khảo nha!! Xưa là Tài ký nay đổi lại Hào ký ạ! Chỗ này e ăn từ nhỏ đến lớn chắc cũg 10 năm hơn r ạ, món ăn vẫn ngon như ngày nào ????????