Mì dê rất ngon. Mình được giới thiệu bởi chị chủ quán và quyết định ăn thử, nêm nếm vừa phải, dai mềm cân bằng. nằm sâu trong khu dân cư nên hơi khó kiếm cho người ngoài
Quán mở hơn một tháng, thấy mới nên đi ngang mình ghé vô ăn. Mình đi quá sớm nên món mìmh order chưa sẵn sàng, chị chủ quán giới thiệu mì dê. Dê hầm ăn với mì hoặc bánh mì. Độ mềm dai, nêm nếm rất vừa, ngon lắm. Nhân viên toàn người trong nhà nên rất thân thiện. Trà đá rất thơm. Ko phải bạ j cũng khen nhưng ở mấy quán ăn thường trà đá uống như nước lã có màu trà, còn ở đây thơm cả vòm miệng. Có rễ tranh, mía lau, nha đam ko bán theo ly mà bán cả chai 9k, mình thấy rất đc. Có bán xiu mại, há cảo mà mình thấy ăn cũng đc, ko có dở nhưng ko có j đặc biệt