Đầu tiên là bún cá, suất cho khá đầy đặn, ăn no căng, gia vị cũng vừa miệng, món này ok, sẽ còn đặt lại
Tiếp theo là bún đậu, hơi ít, mắm tôm pha bị ngọt quá, nên giảm bớt đường
Gọi order trên now cả ship 40 suất đầy đủ có dồi, thịt luộc, chả cốm và thêm thịt. Về đến nơi vẫn còn nóng, mình chụp ảnh trông hơi dìm vì đi đường nó cũng xóc lộn hết lên. Ăn cũng gọi là tạm được, thịt luộc thái kiểu hơi kì cục.
Trời nắng nóng chạy quanh Triều khúc tìm mãi mới thấy quán bún đậu mắm tôm mà thất vọng thực sự.
Quán bán 1 suất là 30k
Mình đi 2 người, vừa ăn vặt xong nên thôi gọi suất 50k 2 đứa ăn vậy
Đợi khoảng 15p mới lên đồ ăn, anh chủ vừa đặt lên bàn mà 2 đứa nhìn nhau chán k muốn nói gì luôn!
Lèo tèo 4 miếng thịt, 3 miếng dồi, 4 miếng chả cốm
Thất vọng kinh khủng!
Không biết là phân biệt hay gì mà nhìn sang bàn bên 1 suất 30k cũng được 4-5 miếng dồi rồi. Nhìn suất 30k mà còn đầy đặn hơn suất 50k của mình!
Thôi thì ngậm ngùi ăn cho hết.
-> Nhà gần nhưng sẽ không bao giờ quay lại!!