Mình ăn nhiều lần ở hanuri rồi, nguyễn đình chiểu hay chi nhánh nào gần mình mà đúng ngay lúc muốn ăn đồ hàn là mình nghĩ ngay đến Hanuri. giá ổn theo mình thấy thì khá mềm hơn các chỗ khác. điểm cộng cho quán là kimchi ngon ạ???? mình thường order nhiều nhất là tobokki phô mai có mì
Vì mình khá ghiền phô mai nên đa phần là càng có phô mai mình càng thích
Phần như hình là tobbokki nhưng ko có phô mai vì lần đó hình như hết hay sao ấy, cơm trộn mình có cảm giác hình như càng ngày tô cơm càng to ý haha
Nói chung là...chưa bao giờ thất vọng ahihi
Xã hình tiếp của Hanuri. Ăn từ hồi quán nằm bên tay trái, giờ đổi địa điểm nằm bên tay phải (đi từ hướng 3/2 quẹo vào).????
Địa điểm mới có ko gian rộng rãi hơn, thoáng hơn. Tuy nhiên, cách bài trí vẫn chán òm như ngày nào ????
- Có món bánh xếp ăn kèm tương ớt, để lâu mà bên trong bánh vẫn còn ấm nóng, vị khá ngon. Tuy nhiên rau nhiều chứ thịt chắc có chút xíu.
- Tokpokki cay cay, vị hơi ngọt.
- Canh kim chi thịt bò chắc là món mình thấy ngon nhất, cay, thịt bò nhiều, vị đậm đà.
- Cơm cải chua thịt bò: dở ẹc. Ăn kèm với cơm tím mình thấy chẳng liên quan, sao lại đổi từ cơm trắng thành cơm tím nhỉ? Chi cho phức tạp mà vị ko ngon bằng cơm trắng. Ko có vị ngọt của hạt gạo, nhạt nhẽo kiểu gì ấy.
- Gà chiên bột: ngọt quá mình ăn ko được.
- Trà oolong tắc cũng ngọt chứ ko thơm vị tắc, ít chua.
Nhìn chung các món ở Hanuri rất rẻ, giá hs-sv nên mình cũng ko đòi hỏi nhiều.
Phục vụ dễ thương.
Mình có gọi qua 1 phần cơm trộn bibim, miến xào với lẩu sunđubu. Tổng thiệt hại 3 món dành cho 3 đứa tầm 150k, như vậy mỗi đứa 50k thôi là đã có 1 bữa ăn cực kì xịn xò với no luôn. Cảm thấy món nào cũng vừa miệng. Món mình thấy ngon nhất là miến xào với lẩu. Cơm trộn ăn cũng được nhưng mà hơi nhạt so với mình. Lẩu sunđubu có vị ngọt ngọt, hơi cay nhẹ. Miến xào đậm đà, rất đáng thử. Còn có khu refill kimchi, canh hành đậu phụ miễn phí nữa. Không gian quán nhìn khá là xịn xò với lạ.
Đi hoài ở đây nên ít khi chụp ảnh lại. Đồ ăn ngon, không gian quán ổn và nhẹ nhàng. Chỉ có thỉnh thoảng đông khách thì phải ngồi đợi nhưng cũng không lâu, nhân viên giữ xe và phục vụ đều nhiệt tình và vui vẻ. Giá cả tầm 40 -60k một món, khá vừa túi tiền sinh viên. Nên mỗi lần hẹn hò mà lười tìm chỗ là lại tới đây, cũng mấy năm rồi mà vẫn không khác gì. Kim chi free ăn rất vừa miệng, món mình thích nhất là cơm bimbim và lẩu kim chi
Quán này được mọi người rất yêu thích
E đặt qua now trước ròi mới tới quán dùng
Không giân khá thoải mái
Nhân viên cũng nhiệt tình
Giá cả rất phù hợp với mng.
Lần đầu thấy quán đông như thế này, tuy nhân viên phục vụ hết công suất mà không phục vụ kịp. Cũng thông cảm. Nhưng đồ ăn hơi ngụi, nêm nếm không được như xưa. Khá tiếc
Mình rất thích ăn món ăn ở hanuri. Và mình đã ghé ăn ở chi nhánh SVH. Mình đến ăn tầm giờ trưa. Lúc đó anh áo cam oder. Thường thì mình đến oder mấy bạn oder sẽ chào vui vẻ. Mà chắc là quản lí nên tự cao. K nhiệt tình cho lắm. Cảm thấy thất vọng.