Khi nào đói mà thèm đồ Hàn Quốc là đều đến đây. Quán cũng nhỏ thôi, cô chủ là người Hàn, khi nào vào ăn cô cũng ra chào mấy câu tiếng Hàn zui lắm. Đồ ăn vị nấu theo kiểu Hàn, vì khu này Người Hàn sinh sống nhiều. Mình và bạn mình hay gọi súp bò, súp kim chi. Một phần dao động từ 120k đến 170k.
Gà ngon, vỏ ngoài giòn, thịt không bỏ mà rất chắc, nêm ném vừa miệng. Gà phô mai ngon, phô mai mặn mặn béo béo, ăn là lạ, nhưng rất hợp. Dĩa gà còn lại không nhớ rõ là gà gì nhưng ăn ngon, vị đậm đà. Củ cải nhạt, không có vị gì cả. Nước chấm ngon.
Nhân viên phục vụ tốt, thân thiện, ra món nhanh mà món nào cũng nóng hổi. Không gian bình thường không có gì đặc sắc. Quán không đông như các quán hàn quốc khác.
Giá cả tốt so với chất lượng.
Rủ nhau đi ăn món Hàn, tính ghé quán bữa trước ăn ai dè quán sửa nên chạy qua đây luôn. Quán có chỗ để xe rộng rãi và có thêm không gian phía sau, đi ban ngày nên k đông lắm. Bà chị order nên mình k rõ món j, phần topokki nhiều, bạch tuột sốt vừa miệng. Có điều nhân viên k thân thiện lắm, lúc order mà mặt cứ nhăn nhăn trong khi khách order mà chỉ ghi và nói chen với khách, hỏi j cũng chả ừ hử, ghi ghi rồi đi vô, có muốn hỏi j cũng k kịp nói, còn chủ người Hàn thì chào hỏi cám ơn nhiệt tình!
Được bạn giới thiệu, đi ăn thử, thấy ưng quán này quá, không gian rộng rãi, mát mẻ, nhân viên thân thiện, đồ ăn đúng chuẩn Hàn luôn. Hồi mình đi Hàn ăn vị cũng y như vầy, không bị đổi vị cho phù hợp với ng Việt, ưng.
Lần đầu đi với bạn, 3ng ăn hơn 500k, lần 2 đi 8ng ăn hơn 1tr, quá rẻ luôn. Mà đồ ăn ngon, cơm nấu cũng ngon nữa.
Sẽ ghé dài dài nếu có dịp. Đã vậy còn ở khu sân bay gần nhà mình nữa chứ, hehe, đã.
Quán này hầu như món nào cũng ngon
Đồ ăn nhìn có vẻ ít nhưng kết hợp với nhiều panchan với cơm ăn là no luôn
Phục vụ ổn, quán rộng rãi thoáng mát, bàn nhiều vô số ko lo hết chỗ, đi đông thì đặt trước
Mình thích ăn bạch tuộc xào nhớ kêu ít cay chứ k cay lắm
Thịt heo ướp hơi ngọt
Mỗi ng tầm 200k là no
Hầu như mình thấy vị mấy món ở đây dễ ăn món nào cũng vừa miệng cả
Trà đá miễn phí
Quán này người hàn ăn nhiều lắm, có nhiều người nổi tiếng ăn ở đây chụp hình với ký tên dc chủ quán treo trên tường
Ăn ở đây mấy lần, chủ yếu là buổi trưa
Đồ ăn ngon giá cả cũng hợp lý đi đông thì share ra ăn rẻ mà no quá trời luôn
Có set buổi trưa hình như 125k ăn ngon, trưa thì được tặng thêm cá thu thì phải, tối vẫn có phần này nhưng ko dc tặng.
Cơm lạ, không phải cơm trắng thông thường như nhà hàng khác, dẻo đúng độ ko bị nhẹp nước hay nhão, ăn mấy lần cơm lần nào cũng ngon
Ở đây làm món nào cũng cay, không nhắc nhân viên làm ít cay là siêu cay lun, mình nhắc nhân viên rồi mà ăn vẫn cay mặc dù mình ăn cay tốt.
Mình thích ăn bạch tuộc và thịt heo xào. Còn món ba chỉ nướng thì ít mà ăn ko ngon ko đã gì hết trơn, topoki ở đây cũng ngon, 1 đĩa bự lun chắc cũng 4 ng ăn mới hết
Mấy loại panchan thì nhiều vô số kể, đi ăn gọi 1 phần rồi ăn cơm w hết mấy panchan cũng no rồi ấy, nhưng đi 2 ng thì nên gọi 2 món, chứ đừng thấy vậy mà gọi 1 món, 2 ng thì mỗi ng tầm 100k trở lên, chứ 2 người mà ăn phần combo 125k thôi thì kì lắm, nhà hàng sẽ lỗ mất. Tại bữa bạn mình đi ăn có ăn ở chỗ khác rồi nhưng muốn ghé qa đây ăn thử nên 3-4 đứa chỉ gọi 1-2 món ăn nhấm nháp thôi thì được bà chủ nhắc nhở ăn như vậy thì không được, phải gọi thêm, thế là gọi ăn không nổi luôn.
Được cho nước miễn phí như các nhà hàng khác, nhưng có nước nhà hàng là nước gạo rang uống thơm mà vị lạ lạ mát nữa chứ, lúc tráng miệng còn cho nước gì mát lạ uống thơm thơm mà lạnh lạnh đá bào ngon lắm kìa, vô đây chỉ ghiền đến lúc tính tiền được uống nước này thôi :)))
Ăn ở đây mỗi người 100-150k là ăn phủ phê luôn nhe
Có phòng máy lạnh ngồi mát, có sân sau nhưng lúc mình đến buổi trưa nên nhân viên kêu nóng và có nhiều muỗi ko nên ngồi. Nghe nói sân sau giờ lắp phòng và máy lạnh luôn rồi. Nhân viên cũng nhiệt tình, đi buổi trưa toàn ng hàn quốc, tối mới có người việt. Lúc mới mở quán mình có thấy Hariwon và Tiến đạt ăn ở đây ????????
Chỗ giữ xe rộng rãi, có vẽ hình chibi 3 người chính của quán: chú đầu bếp và hai chủ quán.
Hôm nay mình có dịp trải nghiệm thêm một quán ăn đậm chất Hàn Quốc, mình cảm giác khi đến đây trên 90% là người Hàn, chứng tỏ ở đây đối với món ăn thì người Hàn rất chuộng, từ lúc nhóm mình ăn với lúc về thì xung quanh mình hoàn toàn là người Hàn hết.
Lúc mình đến là mọi người đã order đồ ăn xong hết, nên có vài món mình không biết rõ tên cho lắm nhưng thịt và tokbokki, thịt heo kim chi ăn kèm tàu hủ thì không chỉ mình mà bạn bè cũng nhận xét rất ngon, nó hơi khác so với các quán ăn hàn quốc khác. Đồ ăn dùng kem cũng rất đa dạng, khoảng 12 loại ăn kèm với thịt nướng.
Khu vực gần đây cũng tương đối nhiều chỗ bán đồ ăn Hàn, nhưng hình như chỗ này rất được chuộng, vì lúc mình đi về có thấy ghi chua trên tường là cửa hàng còn nhận đặt bàn cho nhóm học sinh từ Hàn quốc nữa.
Không gian ở đây thì bình thường, chắc do làm đơn giản như các quán ăn ở theo phong cách ở Hàn, trên bàn có một nút bấm gọi nhân viên, nên lúc nào cần hỗ trợ thì sẽ có nhân viên, chỉ có điều nhân viên nhìn có vẻ hơi không thiện cảm một chút xíu, vì mình thấy các bạn ấy ít cười, còn lại thì mọi thứ đều ổn. Ăn xong còn có nước tráng miệng là nước gừng lạnh.
Nếu có dịp ghé ngang khu vực này mình cũng sẽ chọn điểm đến.
Nhóm mình đi khoảng 10 người, tổng hoá đơn khoảng 2tr1, nhưng ăn rất no và chất lượng. Các bạn có sở thích dùng đồ ăn Hàn nên ghé thử quán này nhé.
Quán nằm ở đường Thăng Long, khu này thì toàn là quán Hàn khỏi phải nói nhiều nữa. Quán nằm gần cuối đường Thăng Long, đối diện Fedex, chủ quán người Hàn, menu tuy ko đa dạng đầy đủ món như những quán khác nhưng bù lại có những món mà ở quán khác ko có như là Súp và Lẩu cá.
- Thức ăn: ngon, vì là chủ quán ng Hàn nên khỏi phải bàn nữa. Có món canh cá/lẩu cá rất ngon và lạ, trong súp còn có bao tử cá nữa. Đồ Hàn thì món nào cũng nhiều, mỗi người 1 món là nó cành hông nên đi đông kêu được nhiều món share ra ha. Panchan siêu nhiều, hết cứ xin thêm Trc khi tính tiền mấy bàn nhớ xin nước quế uống nha, sạch miệng mà lại ngon nữa
- Không gian: rộng rãi, có rất nhiều bàn lun á, dài tưf ngoài vô tuốt trong luôn nha
- Phục vụ: có bà chủ ng Hàn và ng trẻ chắc là con của cô đó cũng là ng Hàn, nhân viên thì vẫn là ng Việt nên đừng lo nói chuyện ko hiểu. Phục vụ ko có gì phàn nàn.
- Giá: 1 phần thì tầm trên 150k nhưng khá nhiều. Ăn quán Hàn mà ăn hết panchan là mún no xỉu rồi đừng nói chi là tới món chính nên coi vậy chứ ko mắc tí nào đâu